Thông tin của ông Lê Hải Bình cho thấy thế giới đánh giá rất cao các kết quả phòng chống dịch, cho thấy Việt Nam thực sự là một điểm đến an toàn. Và điều đó là một tiền đề để ngành công nghiệp không khói của chúng ta có thể phục hồi và cạnh tranh.
Nhưng để những tín hiệu, những tiền đề đó trở thành thực tế, thành con số du khách, thành sự tăng trưởng, và thành... tiền thì lại không thể ngồi đó há miệng chờ sung mà được.
Khởi đầu dịp lễ Giỗ tổ Hùng vương, Phú Thọ đón 2-3 vạn du khách - con số lớn nhất từ sau hơn 2 năm dịch bệnh.
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, và Tuần Châu đông đúc nhộn nhịp ngay từ sáng 9.4. Tỉ lệ lấp đầy các tàu tham quan vịnh Hạ Long trong 3 ngày nghỉ dự kiến đạt 80-90%, khoảng 15.000 lượt.
Và các sân bay, Nội Bài chẳng hạn, từ sáng 9.4, lượng khách nội địa đã tăng mạnh, với khoảng 350 lượt chuyến bay và hơn 65.000 lượt khách.
Những khung cảnh, những con số... chưa từng có kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.
Nhưng suy cho cùng, một ngành công nghiệp không khói đúng nghĩa phải bước đi, phải tiến lên bằng… hai chân: Cái chân du khách quốc tế và khách du lịch nội địa.
Hôm qua, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan rà soát các chính sách visa, du lịch.
Có lẽ, người đứng đầu chính phủ đã nhìn thấy điểm nghẽn của du lịch nằm ở chính sách.
SEA Games 31 đang tới rất gần, và nếu không khiến nó thành một cơ hội thì chỉ nói là đáng tiếc thôi là chưa đủ.