MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cán bộ y tế ở Huế chia tay vợ con vào TPHCM dập dịch. Ảnh PĐ

Dù quá sức vẫn sẵn sàng tiếp sức cho Sài Gòn

Lê Thanh Phong LDO | 14/07/2021 11:40
Gần 1.000 cán bộ y tế từ các địa phương tình nguyện vào TPHCM hỗ trợ phòng dịch. Người dân Sài Gòn được tăng cường nhân lực, vaccine, chắc chắn sẽ yên tâm hơn, được bảo vệ an toàn hơn.

Tiếp theo lô xe 126 chiếc vận chuyển vaccine và tiêm chủng lưu động của Tập đoàn THACO sản xuất và trao tặng Bộ Y tế, là những đoàn bác sĩ, cán bộ y tế từ Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế bay vào TPHCM để hỗ trợ dập dịch. Hãng hàng không Vietjet chở miễn phí toàn bộ lực lượng này cùng với vaccine chuyển vào thành phố.

Những con người tình nguyện trên những chuyến bay tình nguyện, vì TPHCM đang bị "trọng thương", vì bà con Sài Gòn thân yêu.

Cán bộ, nhân viên y tế của các địa phương đã quá vất vả trong hơn năm qua, bởi đã phải căng mình phòng chống dịch. Có nhiều người trong họ cũng từng được tăng cường hỗ trợ cho nhiều nơi khác trong những đợt bùng phát dịch vừa qua, có thể nói là hơn năm qua họ chưa có sự nghỉ ngơi.

Với áp lực công việc như vậy, cán bộ, nhân viên y tế của chúng ta đều đã kiệt sức, nhưng nhiệt huyết thì không cạn kiệt, họ lại tình nguyện lên đường đi vào điểm nóng TPHCM. Tình nghĩa của bà con Sài Gòn với đồng bào cả nước bao năm qua đều được ghi nhận, nay Sài Gòn bạo bệnh, người dân các nơi sẵn lòng chia sẻ.

Doanh nghiệp cũng vậy, đặc biệt là các hãng hàng không, đã kiệt sức vì dịch, nhưng không vì thế mà mất đi nhiệt tâm. Trong đợt bùng phát dịch này, báo chí đưa tin về hàng không trong nước là "đáy của đáy", "máy bay thiếu chỗ đỗ, sân bay thiếu hành khách". Cho dù là "đáy của đáy" thì việc chung tay với cộng đồng dập dịch là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, là văn hóa của doanh nhân, là truyền thống quý báu của người Việt.

Những chuyến bay miễn phí chở nhân viên y tế và vaccine vào hỗ trợ cho TPHCM nói lên điều đó.

Người lao động trong ngành hàng không vất vả, giảm thu nhập, nhưng họ cũng sẵn sàng vì việc chung, vì trách nhiệm cùng cộng đồng chống dịch. Ông Đinh Việt Phương - Phó Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet cho biết, các phi công, tiếp viên thực hiện những chuyến bay phục vụ y tế đều tự nguyện bay không lương, với mong muốn dịch bệnh sẽ mau qua đi, để bình yên về với mọi nhà.

Chắc chắn TPHCM sẽ bình yên, bởi vì chúng ta có quá nhiều tấm lòng hào hiệp, có hàng triệu trái tim yêu thương, cảm thông và chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn