MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thông tin cá nhân của khoảng 10.000 người đang bị hacker rao bán - vụ việc gợi nhớ tới Hiếu PC, người từng hack sổ an sinh xã hội của 200 triệu người ở khắp các quốc gia vì nghĩ đơn giản "nó giống như cái số CMND ở nước mình". Ảnh chụp màn hình

Đừng đùa với cơ quan điều tra!

Anh Đào LDO | 17/05/2021 15:49

Công an đã bắt đầu điều tra xác minh vụ hacker rao bán hàng nghìn CMTND. Hãy nhớ là 3 kẻ tung clip nóng đóng mác Sunny bar vừa “nhập kho” còn cơ quan điều tra Việt Nam thì thuộc hàng “giỏi nhất thế giới”.

“Tôi như kẻ giết người hàng loạt vậy đó”- lời Hiếu PC, một hacker khi anh hồi tượng lại cái thời “đánh cắp” dữ liệu của gần 200 triệu người ở khắp các quốc gia.

Hiếu nói: “Hack mấy cái số an sinh xã hội, tôi nghĩ nó đơn giản. Số an sinh xã hội, nó giống như cái số CMND ở nước mình”.

Và mật vụ Mỹ đã cài chip, phần mềm theo dõi vào laptop của một người bạn Hiếu. Từ đó, bất cứ những gì anh gõ, hình ảnh webcam đều được gửi về mật vụ... "họ biết hết thông tin của tôi và toàn bộ những người từng mua bán thông tin với tôi”.

Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Câu đấy không sai.

Nhớ đến Hiếu, vì vụ việc hacker rao bán hàng ngàn CMTND kèm theo các thông tin cá nhân đang khiến dư luận choáng váng. Còn tình cờ, Hiếu lại đang là một chuyên gia của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Cơ quan hôm qua vừa đưa ra nhận định rất choáng váng là dữ liệu bị đánh cắp có thể liên quan tới 10.000 người.

Choáng váng, vì 17 GB dữ liệu ấy chứa toàn bộ ảnh chụp CMTND, căn cước công dân (mặt trước, mặt sau), ảnh/video selfie, kèm địa chỉ, số điện thoại và email.

Choáng váng, vì “Nếu kẻ xấu có được những dữ liệu này, chúng có thể sử dụng để đăng ký các tài khoản trực tuyến, tài khoản viễn thông, tài khoản vay vốn ở tổ chức tài chính có quy trình lỏng lẻo, khiến người dùng gặp nhiều rắc rối sau này", Phạm Tiến Mạnh, chuyên gia bảo mật đang làm việc tại Hà Nội nhận định trên VNE.

Nhưng choáng nhất là khả năng những thông tin cá nhân này “bị lộ từ một tổ chức nào đó”. Bởi, đó sẽ là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong khi chúng ta đang đẩy mạnh số hoá.

Nhưng mà “không có ai là số 1”.

Và sẽ sớm thôi, “cái đuôi” của những kẻ đánh cắp thông tin sẽ bị tóm lấy.

Chỉ vừa xong, công an cũng đã "hốt" 3 kẻ tung clip thác loạn trên các website cá độ, lợi dụng cái tên Sunny. Mà thời gian điều tra phát hiện chỉ là vài ngày.

Không có gì qua mắt được công an cả đâu. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp Nguyễn Đình Quyền, trong so sánh với Cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI - từng nói rồi: “Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn