MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài sản 130 tỉ USD cũng được xem như là "tiền nhiều", nhưng sau vụ ly hôn, không có câu hỏi "tiền nhiều để làm gì" được đặt ra. Ảnh: AFP

Đừng khóc cho người đàn ông thích… rửa bát

Anh Đào LDO | 04/05/2021 11:23

Bill, sau ly hôn vẫn cam kết tiếp tục hoạt động của Quỹ từ thiện lớn nhất thế giới cùng với chính… Melinda - người vợ vừa ly hôn.

Có lần, người ta đã đặt câu hỏi với Bill Gates về một việc mà vị tỉ phú này thích, nhưng người khác thì lại không muốn làm. “Tôi rửa bát mỗi tối”- Bill đáp, không chút đắn đo.

Bill, khi đó sở hữu 89 tỉ USD tài sản ròng, nói thêm: Người khác tình nguyện làm việc này, nhưng tôi thích làm.

Sở thích “rửa bát” hôm nay đang được “đào mồ” sau cuộc ly hôn chấn động của vị tỉ phú giàu hàng top nhất thế giới với rất nhiều hài hước.

Nhưng mà thôi, đừng khóc cho người đàn ông thích rửa bát. Bởi dù không có “khoa học chứng minh” thì rõ ràng đó là sự san sẻ công việc gia đình giữa một người chồng với một người vợ. Chính Bill nói rồi: Không chỉ tình nguyện, ông còn thích.

Chính Bill cũng bảo sự công bằng trong những công việc nhỏ nhất, chẳng hạn rửa bát, chính là chìa khóa để giúp giải quyết bình đẳng giới. Đúng quá! Chúng ta không thể cứ miệng nói về bình đẳng giới trong khi mặc nhiên coi chẳng hạn rửa bát là việc riêng của phụ nữ. Chúng ta lại càng không thể thấu hiểu nỗi khổ nếu như không một lần nếm trải.

Đừng khóc cho người đàn ông thích rửa bát sau vụ ly hôn. Họ có lý do riêng, trong đó, mà chắc việc “rửa bát” chẳng liên quan gì. Bởi sau khi ly hôn, trong dòng thông báo trên mạng xã hội có đủ chữ ký của cả hai người, chúng ta vẫn nhìn thấy sự trân trọng mà họ dành cho nhau.

Ơ thế còn khối tài sản 130 tỉ USD thì sao?

Trong dòng thông báo cuộc ly hôn, cả Bill và Melinda đã nói tới 27 năm với những hoạt động không mệt mỏi của Quỹ Bill-Melinda Foundation - quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới chuyên giúp đỡ những người nghèo có cuộc sống lành mạnh hơn, hiệu quả hơn, tốt đẹp hơn. Và họ nói sẽ tiếp tục tin tưởng vào sứ mệnh đó, sẽ tiếp tục công việc cùng nhau tại quỹ.

Cùng nhau. Sau ly hôn. Vì những tín điều họ cho là sứ mệnh, vì nhân loại. Cùng nhau, vì người khác, để vượt lên trên những mâu thuẫn, những khác biệt trong cuộc sống cá nhân khiến họ không thể tiếp tục cuộc hôn nhân. Hai chữ ấy thật là đáng quý.

Và cũng thật đáng học.

Đừng khóc cho Bill - vị tỉ phú có sở thích rửa bát. Ông không “đi qua ba ngàn sáu trăm thế giới”, không đặt câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì. Ông đang dùng tiền để làm những điều tốt đẹp, trong đó có việc người phụ nữ được san sẻ việc rửa bát, như một biểu hiện của bình đẳng giới.

Cũng đừng khóc cho Melinda, dù không còn chung phòng, dù sẽ tự rửa bát, nhưng bà vẫn đang chung một con đường với Bill đấy chứ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn