MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội An dừng hoạt động vui chơi để ủng hộ dân vùng bão lụt. Ảnh: Một khu vực dân cư ngập lụt ở Yên Bái. Ảnh Vũ Bảo

Dừng vui chơi giải trí ở Hội An là vì "một con ngựa đau..."

Thanh Hải LDO | 12/09/2024 16:27

Xã Cẩm Thanh, Hội An quyết định dừng các hoạt động vui chơi giải trí dịp kỷ niệm 60 năm ngày Đồng khởi, để chia sẻ với đồng bào bị bão lũ ở miền Bắc.

Trao đổi với Báo Lao Động sáng 12.9, ông Trần Chiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh (Hội An, Quảng Nam) cho biết xã đã quyết định dừng toàn bộ các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa thể thao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Đồng khởi Cẩm Thanh, để chia sẻ với đồng bào bão lũ ở miền Bắc.

Đồng khởi, giải phóng Cẩm Thanh (27.9.1964) là sự kiện lịch sử trọng đại của địa phương, mở đầu làn sóng “Đồng khởi” mạnh như triều dâng ở nhiều xã vùng ven nội ô khác của Hội An. Vì vậy, tròn 60 năm ngày kỷ niệm sự kiện này, xã Cẩm Thanh có kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa thể thao quần chúng, hội trại toàn dân với nhiều hoạt động vui chơi giải trí kéo dài 3 ngày đêm từ 26 đến 29.9.

Nhưng nay bão lụt càn quét các tỉnh thành miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của đồng bào, nên chính quyền Cẩm Thanh quyết định dừng các hoạt động phụ trợ, chỉ tổ chức lễ kỷ niệm. Chi phí cho các hội thi, văn nghệ, cắm trại... và đóng góp của đảng viên sẽ chuyển sang ủng hộ đồng bào bị thiên tai ở miền Bắc.

Đây là hành động chia sẻ cụ thể, thiết thực của chính quyền, nhân dân xã Cẩm Thanh, Hội An cùng đồng bào cả nước hướng về các tỉnh bị thiên tai bão lụt.

"Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ", huống chi bão lũ đang gây tang thương cho bao nhiêu gia đình, vùng quê. Rồi đây, khi lũ rút tới đâu, nỗi đau sẽ thêm ra đến đấy. Con số thiệt hại về nhân mạng, tài sản, hạ tầng kỹ thuật ở các địa phương sẽ còn tăng.

Cái cần kíp trước mắt cho công tác cứu hộ cứu nạn có thể là chiếc áo phao, xuồng cao su, những thức ăn khô, thuốc men sơ cứu... để người dân cầm cự trên đỉnh lũ. Nhưng ngân sách, tiền góp của đồng bào cả nước mới là nguồn quan trọng để phân bổ, cứu trợ lâu dài trong vài tháng sau.

Bởi khi nước rút rồi thì những khó khăn chồng chất mới hiển hiện. Ruộng nương tan hoang, những vựa lúa, những cánh đồng rau quả, các làng hoa phục vụ Tết... đã theo lũ các triền sông mà hư hỏng, mất mùa. Những đàn gia súc, gia cầm đã cuộn trong dòng lũ, trôi cả vốn liếng, nhưng để lại nợ tiền vay.

Những cầu cống, đường sá, trường học bị bão lũ phá hoại, hư hại khắp nơi... sẽ cần nguồn lực lớn mà ngân sách địa phương không đủ khắc phục trong thời điểm ngắn. Vì vậy, một ngày lương đóng góp của công nhân theo phát động quyên góp của tổ chức Công đoàn, hay việc nhịn vài bữa ăn sáng của cậu học trò, giáo viên để ủng hộ đồng bào bị thiên tai ngoài Bắc... cũng rất quý giá lúc này.

Vui chơi giải trí, thưởng thức nghệ thuật thời điểm này là không hợp trong bối cảnh nhiều người còn vùi trong vùng núi lở, nhiều thi thể lấm bùn trên cáng võng tre, hàng trăm người khác còn mất tích... Đồng bào, chiến sĩ nhiều nơi phải xuyên ngày đêm để giúp dân tránh lũ, khắc phục thiên tai.

Việc dừng các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí của xã Cẩm Thanh, tích góp từng đồng ngân sách nhỏ để giúp đồng bào bị nạn vùng thiên tai bão lụt là hành động rất kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn