MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ghi ơn thầy thuốc không phải bằng những lời ca ngợi chóng qua

Lê Thanh Phong LDO | 26/02/2022 11:15

Ghi ơn thầy thuốc không phải bằng những mỹ từ ca ngợi đội ngũ thầy thuốc của chúng ta vừa đi qua cơn bão đại dịch kéo dài suốt hai năm. Sự hy sinh của bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch không thể kể hết. Có những người hy sinh chính mạng sống mình. 

Cha ông ta có câu “thương người như thể thương thân”, thể hiện truyền thống nhân văn, tình thương yêu của con người Việt Nam. Và chính ngành y, các thầy thuốc cho thấy rõ được trong cuộc sống, đã có những câu chuyện thương người như thương chính thân mình.

Có quá nhiều câu chuyện đầy tình người trong các khu điều trị COVID-19, bác sĩ ôm mặt khóc vì bất lực khi không cứu được bệnh nhân, nhân viên y tế thức thâu đêm để giúp cho bệnh nhân không bị “đứt” hơi thở.

Cộng đồng ca ngợi các y - bác sĩ, dành những tuyên dương như “lá chắn thép”, “anh hùng”, “chiến sĩ áo trắng”... Nhưng có lẽ, thầy thuốc của chúng ta làm công việc của mình như là chuyện đương nhiên, là trách nhiệm với bệnh nhân, không làm vì những danh xưng anh hùng hay chiến sĩ. Cái đẹp nhất, cao cả nhất, đó là hy sinh mà không nghĩ rằng mình hy sinh, mà vì mình là thầy thuốc, giản dị vậy thôi.

Cũng qua hai năm dịch bệnh căng thẳng, cộng đồng có cái nhìn “cận cảnh” hơn về nghề y, rõ hơn về chân dung của người thầy thuốc. Bao nhiêu gương mặt đẹp tuyệt vời, bao nhiêu sự hy sinh thầm lặng, bao nhiêu sức lao động được bỏ ra, cống hiến cho cuộc đời. Cộng đồng xã hội chứng kiến và ghi nhận, cảm xúc và chia sẻ, còn người thực sự cống hiến không nói về công lao của mình.

Đối với những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, đó là chuyện cá nhân của những người đó, không phải là đại diện cho người lao động trong ngành y. Thậm chí, khi xảy ra những vụ việc tiêu cực, những kẻ làm giàu trên sự mất mát của cộng đồng, thì càng thấy tấm gương của người thầy thuốc chân chính sáng hơn, trong hơn, đẹp hơn.

Sự hy sinh của thầy thuốc không chỉ là lúc dịch bệnh, mà âm thầm, lặng lẽ hằng ngày trong các cơ sở y tế, bệnh viện. Cho nên, ghi ơn thầy thuốc, ngoài những tuyên dương, những mỹ từ ca ngợi, những "slogan" vui vẻ chóng qua, cần phải có hành động thiết thực. Đó là gì?

Là cần cộng đồng giữ sự tôn trọng đối với thầy thuốc trong cuộc sống đời thường. Hãy loại bỏ đi những thói cư xử thô bạo, hành hung bác sĩ, nhân viên y tế như đã và đang xảy ra.

Đó là nhà nước có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với ngành y, đặc biệt là với đội ngũ nhân viên y tế công tác tại vùng sâu, vùng xa, núi non, hải đảo. 

Con người ta sống không bằng những tấm giấy khen, mà bằng những giá trị thực chất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn