MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liên Đoàn TP Đà Nẵng tổ chức 85 chuyến xe đưa đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Ảnh: Văn Trực

Giá trị lớn nhất của quà Tết là sẻ chia yêu thương

Thanh Hải LDO | 07/02/2024 19:07

Thông tin chủ đạo trên báo chí và cả các nền tảng mạng xã hội những ngày cận Tết là những chuyến xe Công đoàn, xe miễn phí tiễn công nhân, lao động nghèo về quê ăn Tết. Những món quà nhỏ là nhu yếu phẩm, hoa quả, bánh trái... nhưng lại đong đầy yêu thương.

Sáng 7.2, tức 28 Tết, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tiễn đưa 1.300 công nhân lao động về quê đón Tết. Năm nay, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng đã bố trí 85 chuyến xe miễn phí, giúp 3.400 đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Các chuyến xe này khởi hành từ ngày 24 đến 29 tháng Chạp từ Đà Nẵng đi Quảng Bình, Nghệ An đi Thanh Hoá, Đà Nẵng đi Bình Định - Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, mỗi công nhân còn được hỗ trợ 100.000 đồng tiền ăn trưa.

Rất nhiều gia đình công nhân đã thụ hưởng dịch vụ này liên tiếp trong 7 năm gần đây. Cả nước có hàng ngàn, hàng vạn chuyến xe không đồng, những cuộc tiễn đưa công nhân, lao động nghèo về quê ăn Tết đầy niềm vui như vậy.

Đây không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn chăm lo tận tụy đến từng công nhân, người lao động mà còn là hoạt động xã hội thiện nguyện đầy ý nghĩa của từng cá nhân, cán bộ công đoàn.

Nếu không có những chuyến xe miễn phí, không có những túi quà thơm thảo của Công đoàn, thì mùa Xuân cũng đến, những công nhân nghèo cũng tìm mọi cách để về quê ăn Tết. Họ có thể chen nhau trên những chuyến tàu muộn, những lượt xe đò trễ nải ngày cận Tết hoặc rồng rắn đèo nhau đi xe gắn máy - như đã từng khổ nhọc hồi hương những tháng ngày bị dịch COVID-19.

Món quà nhỏ chia sẻ ngày cận Tết, nhưng nghĩa tình thật sâu nặng, bởi vậy nhiều người không cầm được nước mắt. Đó là sự lan tỏa tình yêu thương của cộng đồng, của tha nhân. Và đó cũng là nét văn hóa truyền thống, luôn sưởi ấm cho nhau, cho những người còn khó khăn.

Một nồi bánh chưng, một đêm văn nghệ của thanh niên tình nguyện tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu, một chiếc vé "không đồng" cho những lao động tự do, người bán vé số về quê... đang diễn ra hàng ngày đã góp phần làm nên mùa Xuân yêu thương.

Chính những cán bộ công đoàn, những thanh niên, sinh viên tình nguyện, những nhà hảo tâm, những tổ chức thiện nguyện không chỉ cho đi mà họ cũng được nhận lại rất nhiều tình yêu thương, những bài học về làm người. Vì vậy, kẻ cho, người nhận đều hạnh phúc.

Tết là dịp tổng kết một năm, đau thương buồn tủi gì cũng nên gạt bỏ qua. Hãy cười rạng rỡ lấy niềm tin và hy vọng mà bước tiếp.

Tết là dịp ôn cố tri tân, ngày tưởng niệm những gì đã qua, những người đã khuất, để tạ ơn gia tộc, tổ tiên và những người đã có công tạo nên cơ hội cuộc sống hôm nay cho mình. Ân đức cha ông dòng tộc vì thế không thể bỏ quên được, và chính Tết là thời điểm để thể hiện tinh thần ghi nhớ, tạ ân ấy. Nên ai cũng mong muốn được về quê, để đoàn viên.

Xuân đến không phân biệt giàu nghèo, quà trao nhau đâu so bì nhiều ít. Khi tình yêu thương, trách nhiệm làm người được sẻ chia, nhân rộng trong xã hội như hôm nay, đã cho thấy chỉ dấu của hy vọng, của một mùa Xuân tươi vui.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn