MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mặt cỏ sân Mỹ Đình trận Việt Nam - Australia. Ảnh: Hoài Thu

Giải cứu... “bãi cỏ bò gặm dở”

Anh Đào LDO | 24/09/2021 11:44

Sau khi sân vận động Mỹ Đình bị chê tả tơi là “bãi cỏ bò gặm dở”, người ta nói đến một đề án mà trong đó có việc nhìn sang “Gần 10ha đất ở gần Liên đoàn bóng đá để không 3 năm nay”.

Xấu hổ là cảm giác của rất nhiều người sau trận Việt Nam - Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

À không! Không phải là tỉ số của trận đấu. Mà ở việc Mỹ Đình bị so với một "bãi cỏ bò gặm dở".

Nhưng mà vì sao khoản đầu tư cho sân vận động Quốc gia trị giá 53 triệu USD giờ lại thê thảm như một “bãi cỏ bò” lại còn “gặm dở”?

Việc cải tạo mặt sân thì dễ ợt. Nhưng, nói như ông Trần Văn Chiên, Phó giám đốc Ban quản lý Mỹ Đình: Quan trọng là tiền đâu!

Ông Chiên giải thích trên báo, rằng: “Ngân quỹ không còn gì cả”. Rằng, “trước đây, thời Giám đốc Cấn Văn Nghĩa, mỗi năm thu từ 50-70 tỉ, nhưng tiêu sạch rồi... giờ quỹ trống rỗng”. Rằng: Nguồn chính là việc cho thuê đất, nhưng phải đóng cửa để xây trường đua F1 của Hà Nội, dự án vừa xong thì COVID-19 ập đến “Họ chết thì chúng tôi làm gì còn nguồn thu”.

Và rằng, giờ chỉ còn có thể “cho thuê mấy cái kho để đồ, kiếm mấy triệu”.

Cám cảnh cho ông Chiên, cho BQL mới với không nguồn thu, với một ngân quỹ trống rỗng. Đáng thông cảm và chia sẻ với hơn 130 cán bộ nhân viên, trong đó có những người lương chỉ hơn 4 triệu mỗi tháng nhưng đã phải giảm một nửa, và với một tương lai “chưa tìm được nguồn thu để duy trì lương”.

Nhưng thật ra, lỗi không ở cổ động viên hay nhân dân, những người đã đóng thuế để có tiền xây một cái sân hoành tráng 53 triệu USD.

Có một chi tiết là thời giám đốc cũ, không chỉ 50-70 tỉ mỗi năm đã “tiêu sạch”, mà ngay việc cải tạo cái đường pitch cũng đã bị nâng khống giá, từ 9 lên 24 tỉ đồng. Ngay việc nhập một cái máy làm nóng nước bể bơi cũng bị nâng giá từ 1 lên 7 tỉ.

Sân vận động quốc gia, bị coi không khác gì một vật chủ để người quản lý ký sinh trên nó.

Cái cần, để Mỹ Đình khỏi rơi vào thảm cảnh “bãi cỏ bò gặm dở”, vì thế, không phải là “giải cứu” hay “tiền đâu”, hay tiếp tục nhòm sang “Gần 10ha đất ở gần Liên đoàn bóng đá để không 3 năm nay” mà là thay đổi cung cách quản lý.

Một cách quản lý mới để biến nó thành một tụ điểm thể thao, văn hoá, thăm quan, thành nơi chốn người dân có thể hoạt động thể thao, thưởng thức các hoạt động văn hoá, trình diễn và trả tiền, thay cho một chỗ... thuê kho.

Ngẫm ra, những cái đó tư nhân, với tiền mồ hôi xương máu của mình, nhất định sẽ làm tốt hơn!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn