MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngót nửa tấn hàng lậu thu giữ ở nhà một thượng tá biên phòng, và sau đó ông giải thích bản thân không biết gì, của chị vợ gửi, và vừa trách vợ sáng nay. Ảnh: Vũ Tiến

Giờ cây cổ thụ cũng... đi lạc, và sau vợ thì là tại chị vợ tôi

Anh Đào LDO | 18/03/2021 13:39

Một quyền cục trưởng, bị tố “cầm nhầm” 3 cây cổ thụ liền đáp: “Tôi đi trộm cây! Ai mà tin được trên đời này?!”. Thượng tá, trước “đầy nhà hàng lậu” thì bảo: tôi vừa trách vợ tôi sáng nay.

Trên báo sáng nay vừa có một câu chuyện thuộc diện "từ chối hiểu".

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 vừa có văn bản gửi Công an huyện Đăk Tô báo tin tố giác tội phạm việc 1 cây khế và 2 cây chè xanh cổ thụ tại trụ sở Đội (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) bị mất trộm.

Văn bản dẫn trình báo của người bảo vệ (ông Lâm Hoàng Chương) là vào một ngày cuối tuần, có người là ông Lê Tuấn thuê xe cẩu tự ý đào 3 cây cổ thụ trên về nhà riêng ở TP Kon Tum.

Mà ông Lê Tuấn thì lại là quyền Cục trưởng cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum.

Ông quyền Cục trưởng sau đó giải thích là ông được ông bảo vệ “cho” 3 cái cây này và đổi lại, ông đã “bồi dưỡng” 2 triệu công trồng và chăm sóc cho ông bảo vệ.

Trên báo chí, "ông Cục" nói: "Cứ để cơ quan chức năng làm rõ, còn ai đúng, ai sai, giờ tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Chuyện đó nhằm bôi xấu tôi. Tôi đi trộm cây cối, ai mà tin được trên đời này?".

3 cái cây, được trồng từ hồi xây dựng Trụ sở Đội QLTT số 2, giờ đã thành cổ thụ. Và rồi quyền Cục trưởng mang xe hốt về nhà riêng. Đơn tố cáo đúng. Ở chữ “trộm”.

Còn chuyện “bôi xấu” hay không thì nếu không xấu, không tham, ngay cả mấy cái cây thì liệu ai có thể bôi xấu ông đây.

Câu chuyện xấu xí. Ở lẽ của công mà ông Cục coi như của chùa. Xấu xí, ở chuyện niềm tin. Không phải là việc “ai mà tin được trên đời này” chuyện ông Cục đi trộm cây, mà tin ở việc nếu cái cây cũng có thể khiêng về nhà thì chẳng có gì mà người ta không “từ” cả.

Hôm rồi, dư luận cũng xôn xao trước chuyện “tôi vừa trách vợ tôi sáng nay”.

Đây là từ câu trả lời của vị thượng tá biên phòng ở An Giang, trước “gần nửa tấn hàng lậu” chất đầy nhà bị công an phát hiện.

Thượng tá nói ông “không hề hay biết chuyện gì hết”. Rằng đó là của “chị vợ” gửi và ông “vừa trách vợ sáng nay”.

Dân có tin không? ở chuyện ông không hề hay biết? Có lẽ chính vị thượng tá cũng có thể tự trả lời.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ là quy định đã có trong các nghị quyết của Đảng. Dân gian cũng có câu “cán bộ đi trước làng nước theo sau”.

Nhưng thật ra, chưa cần sự gương mẫu ấy, dân chỉ cần những không gương mẫu được xử lý thoả đáng.

Dân vừa nói rồi đấy. Giờ đến cái cây cũng... đi lạc. Giờ sau “vợ tôi” là chị vợ tôi rồi không biết chừng nay mai là "con của bố vợ"! Tức là lỗi của ai đó. Trừ tôi. Nói thế dân nào nghe, dân nào tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn