MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động từ vui mừng đến khắc khoải chờ đợi và giờ là chán nản trước việc gói hỗ trợ thuê nhà giải ngân quá chậm. Ảnh: Nam Dương

Gói hỗ trợ thuê nhà 6.600 tỉ: Quên cả chuyện “lên tivi mà nhận” rồi

Anh Đào LDO | 04/08/2022 19:23

Tiền đã có. Chính phủ thúc giục từng ngày. Nhưng đến giờ, 29 địa phương chưa giải ngân được xu nào. Đến giờ, tỉ lệ giải ngân có thể là “5%”.

Tỉ lệ giải ngân 5% được ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đưa ra hôm qua (3.8). “Trước đó vài hôm, tôi tiếp cận thông tin là 2,2%, đến nay có thể 5%. Như thế là mục tiêu không đạt được”- báo chí dẫn lời ông Chiến.

Gói 6.600 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được ban hành từ ngày 8.3 - tính đến nay đã bước sang tháng thứ... 5.

5 tháng và 29 tỉnh, thành phố chưa giải ngân được dù chỉ 1 xu.

Đó là: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Bắc Kạn, Phú Thọ, Sơn La, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Phú Yên Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bạc Liêu.

Phải chép thẳng tên 29 địa phương là bởi Chính phủ đã 4 lần có công điện yêu cầu đơn giản hoá thủ tục để giải ngân sớm nhất.

Phải chép thẳng tên, bởi sự trì trệ này diễn ra trong hoàn cảnh “Người lao động khổ, tiền thì về địa phương rồi mà chưa triển khai hỗ trợ"- lời Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Phải chép thẳng tên, bởi đến giờ: Nhiều địa phương hoặc "khoán trắng" cho cấp dưới, khoán cho doanh nghiệp, khoán cho người lao động hoặc buộc bổ sung thêm giấy tờ không có trong quy định”.

Và phải chép thẳng tên, bởi nói như ông Tào Bằng Huy - Phó Cục trưởng Cục Việc làm, đang có “tâm lý do ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm trong việc triển khai chính sách”.

Vậy ra là hàng trăm nghìn, hàng triệu lao động đang là nạn nhân của sự trì trệ, của một thứ tâm lý mơ hồ nào đó.

Trong buổi làm việc với TP.HCM 2 tuần trước, Thứ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Thanh đã thúc giục phải đẩy nhanh tiến độ “đừng để người lao động chán nản rồi nghĩ lên tivi nhận”.

Đến thời điểm đó, thành phố mới chỉ tiếp nhận trên 680.000 hồ sơ; mới giải ngân số tiền chưa nổi 7 tỉ đồng. Trong khi có tới hơn 400.000 người đang "lọt sổ", chưa được đưa vào danh sách.

Thứ trưởng Thanh nói đến sự chán nản là đúng rồi đó.

Đến giữa tháng 5, cái gói này mới thực hiện hỗ trợ được hơn 4 tỉ trong tổng số 6.600 tỉ đồng.

Đến ngày 4.7, mới giải ngân được 70 tỉ đồng. Tức là chỉ hơn 1%.

Và đến hôm qua (3.8), 29 địa phương vẫn chưa giải ngân, dù chỉ 1 xu.

Dường như chúng ta đang thiếu kỷ cương, kỷ luật để buộc những người có trách nhiệm phải làm việc đúng với trách nhiệm, đúng với đồng lương của mình.

Trì trệ như thế mà đến giờ, chưa thấy có ai bị thậm chí chỉ là nhắc nhở. Và không khéo cuối năm vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn