MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tham gia làm sân chơi tại Hồng Hà 1, Hà Nội với kinh phí sửa chữa thay mới từ quỹ cộng đồng của Think Playgrounds. Ảnh: Hải Nguyễn.

Hà Nội vội hay không vội?

Anh Đào LDO | 19/01/2021 12:03

“Những việc sẽ làm được ngay là xây dựng thêm những công viên cây xanh, kể cả công viên mini”- Lời Bí thư Vương Đình Huệ, trong nỗ lực “tạo những chuyển biến mà người dân nhìn thấy được”.

Ở cạnh số 88 đường Võ Chí Công, Hà Nội có một khu đất nhỏ từ nhiều năm nay đã bị “một ai đó” dựng cọc, căng lưới chiếm thành của riêng. Một tờ báo từng dẫn lời lãnh đạo phường Xuân La cho biết “nguyên thuỷ” thì đây là khu đất “quy hoạch làm vườn hoa”. Dân kêu. Chính quyền cũng nhiều lần cưỡng chế. Nhưng đâu rồi lại đó.

Cho đến “hôm qua”, chỗ đó thực sự đã trở thành một sân chơi mini.

Thái độ của dân thế nào?

Chắc chắn là gật rồi. Chẳng người dân nào lại từ chối một sân chơi, một công viên cây xanh cả.

Câu chuyện khu đất bé con con ở đường Võ Chí Công ấy cho thấy một thực tế là vô số, đến mức không thống kê được- các khu đất như thể bị biến thành chợ cóc, bãi xe, hàng quán. Từ đất xen kẹt, đất công, và như trường hợp trên đường Võ Chí Công- khi nguyên thuỷ nó được quy hoạch là một vườn hoa.

Trong khi đó, Hà Nội đang thiếu trầm trọng công viên, sân chơi.

Một thành phố 8 triệu dân mà chỉ có 200 vườn hoa, sân chơi. 4 quận nội đô chỉ có 30 điểm vườn hoa, khu vui chơi, chỉ tương đương 2,08m2/người.

Và có những quận như Thanh Xuân, mật độ khủng khiếp 32.140 người/km2 nhưng cả 11 phường, 100% số tổ dân phố không có khu thể thao - nơi vui chơi trẻ em nào.

Nhắc đến những tình trạng, những con số từ lâu thành nhu cầu, thành nỗi bức xúc của dân là vì Bí thư Vương Đình Huệ, trên VNE- vừa nói trúng vào những điều người dân mong mỏi: Ngay trong năm 2021, thành phố sẽ phải tạo ra được những chuyển biến mà người dân nhìn thấy được. Mà một trong những việc phải làm được ngay là xây dựng thêm những công viên cây xanh, kể cả công viên "mini".

Thành phố đã chỉ đạo rồi. Tất cả đất xen kẹt, chỗ nào có thể bố trí làm công viên cây xanh được thì phải làm ngay. 1-2 năm tới, thành phố sẽ hoàn thành cải tạo tất cả các chợ dân sinh; tăng cường các biện pháp chống ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường sống, giảm khói, bụi...

Bí Thư Huệ cũng nói thêm rằng: Lâu nay nhiều người vẫn nói "Hà Nội không vội được đâu", nhưng Thủ tướng cũng đã nói rồi, "Hà Nội không vội không xong". Nhiều vấn đề của thành phố không xử lý nhanh và ngay tức khắc, sẽ không đáp ứng yêu cầu phát triển.

Cái sân chơi, góc cây xanh... bảo nhỏ thì nó đúng là cũng không lớn. Nhưng ngoài ý nghĩa môi trường sống, nó còn là câu chuyện hình ảnh Thủ đô, là câu chuyện kỷ cương mà nếu Hà Nội càng “vội” thì người dân càng ủng hộ.

Và đúng như lời Bí thư Vương Đình Huệ: Trước khi làm việc lớn thì phải làm tốt những việc nhỏ, tạo sự chuyển biến. Bởi “Thành quả phát triển mà người dân không thụ hưởng thì thành quả đó cũng không có ý nghĩa gì”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn