MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy bay lập tức phải dừng bay, bị hoãn 2,5 giờ để quay trở lại kiểm tra an ninh tất cả hành khách và hành lý. Ảnh: Hiển Phan

Hành khách nói đùa “súng để ở đâu” trên máy bay cần phải xử lý nghiêm khắc

Hoàng Văn Minh LDO | 10/11/2023 14:55

Thật khó tin khi một trong 2 hành khách nói đùa "súng để ở đâu" trên chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng lại là một Trung tá công an đang đi học.

Như Lao Động đã thông tin, tối 7.11, chuyến bay số hiệu VN186, chặng bay Đà Nẵng - Hà Nội dự kiến cất cánh lúc 19h25.

Trong quá trình lên máy bay, hai hành khách là Lê Xuân Q (40 tuổi) và một người tên T nói chuyện, hỏi nhau “để súng ở đâu”, sau đó một hành khách trả lời "trong hành lý rồi". Khi tiếp viên xác minh, vị khách trên trình bày là “nói đùa”.

Máy bay lập tức phải dừng bay để quay trở lại kiểm tra an ninh tất cả hành khách và hành lý. Chuyến bay bị hoãn 2,5 giờ sau đó xuất phát theo hành trình.

Và bất ngờ là theo nguồn tin của Lao Động, Lê Xuân Q - một trong 2 người nói mang súng, khiến máy bay phải dừng khẩn cấp là Trung tá, Phó phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thái Bình, hiện đi học và đang chịu sự quản lý của nhà trường.

Bất ngờ là bởi hành khách "nói đùa" mang súng, mang bom lên máy bay không phải là chuyện gì mới lạ ở sân bay Đà Nẵng và nhiều sân bay khác trong cả nước nhiều năm qua.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ghi nhận hành khách “nói đùa” chuyện mang súng lên máy bay là một Trung tá công an - người đúng ra phải hiểu và tuân thủ hơn ai hết chuyện an ninh hàng không cũng như tác hại khôn lường của việc "nói đùa" liên quan đến chuyện bom, súng trên một chuyến bay.

Trước mắt, Trung tá công an và hành khách đi cùng bị Cảng vụ Hàng không miền Trung lập biên bản, xử phạt hành chính về tội “nói đùa”.

Tuy nhiên, hành vi của hai hành khách này, đặc biệt là Trung tá công an, xứng đáng bị xử lý nặng hơn phạt hành chính vì biết rõ luật mà lại cố tình vi phạm luật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của một chiến sĩ công an nhân dân.

Trở lại với chuyện hành khách "nói đùa" liên quan đến chuyện súng, bom... trên các chuyến bay của hành khách người Việt không chỉ xảy ra trong nước mà còn cả ở nước ngoài.

Đã có quá nhiều hành khách “nói đùa” bị xử lý từ phạt tiền từ vài chục triệu cho đến 500 triệu đồng. Kèm theo đó là các lệnh cấm bay có thời hạn và vĩnh viễn.

Thậm chí có hành khách “nói đùa” từng bị câu lưu ở nước ngoài để điều tra, từng phải hầu tòa hình sự với tội danh “cản trở giao thông hàng không”…

Nhưng hình như sau tất cả, vẫn không có bài học nào được hành khách đi máy bay rút ra. Và cứ lâu lâu lại xuất hiện một hành khách không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này nên vẫn thản nhiên “nói đùa” bất chấp hậu quả.

Ông cha mình không hề sai khi mỉa mai “con ếch chết vì cái miệng”, kêu quá to nhưng toàn kêu những lời không đáng kêu kiểu “nói đùa”. Mỗi hành khách đi máy bay, tốt nhất vẫn là luôn tâm niệm: đừng bao giờ để mình bị “chết” vì vạ miệng như một con ếch!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn