MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu. Ảnh: Lao Động

Hãy nghĩ đến chiếc ghế nhựa uống cà phê với dân bên vỉa hè

Lê Thanh Phong LDO | 18/07/2022 19:42
Hãy "chạy" chiếc ghế làm dân, để khi về hưu, tự tin ra vỉa hè ăn sáng, uống cà phê nói chuyện với bà con lối xóm thân thiết như bạn bè.

Trong thời gian qua, nhiều cán bộ lãnh đạo của các địa phương bị kỷ luật, có người bị khai trừ đảng, có người bị khởi tố bắt giam. Mới đây, lãnh đạo của các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính tiếp tục bị nêu tên, với những vi phạm được đánh giá là nghiêm trọng phải kỷ luật.

Cùng thời điểm gọi tên những cán bộ sai phạm trên, phiên tòa xét xử vụ buôn lậu xăng dầu khép lại, hai cựu thiếu tướng Cảnh sát biển và một số sĩ quan cấp tá của lực lượng Biên phòng lĩnh án.

Ai cũng hối hận, cũng nói lời xin lỗi, nhưng quá muộn màng. Điều đúng ra phải làm là luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức để không có một ngày phải ra trước tòa nói lời "sau cùng".

Hãy nhìn những cựu bí thư, chủ tịch của TPHCM, Khánh Hòa, Đà Nẵng đã ra trước tòa, còn những người khác đang trong giai đoạn điều tra như cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, sẽ thấy cái giá của "làm quan" bất xứng với dân phải trả giá như thế nào.

Có quyền lực lại tham có quyền lực hơn. Chạy chức chạy quyền, lo vun vén cho chiếc ghế ngày càng cao hơn, tạo ra những cuộc chạy đua của lòng tham. Có tiền nhiều lại tham có nhiều tiền hơn, trăm tỉ đồng, ngàn tỉ đồng không đủ vì lòng tham không có giới hạn. Chồng tham chưa đủ, vợ cũng tham như chồng, cho nên có trường hợp vợ lĩnh án cùng chồng như Phan Thị Xuân - vợ cựu Thiếu tướng Lê Xuân Thanh trong vụ án buôn lậu xăng dầu.

Mãi chạy chiếc ghế làm quan nên không ít người quên chiếc ghế làm dân, đó là sai lầm phải trả giá. Dân gian nói "quan nhất thời, dân vạn đại" ngẫm ra rất đáng vận dụng dù bất kỳ thời nào.

Làm quan mà tham nhũng, hối lộ thì vào tù, mất tất cả, có ra tù cũng không nhìn được mặt ai.

Làm quan không tốt, dù không tù tội, khi về hưu dù sống trong biệt thự, biệt phủ sang giàu cũng chẳng ai thèm bước đến nhà, bản thân cũng không dám ra đường gặp ai.

Làm quan tốt, được dân thương thì sống cuộc đời vui vẻ. Cũng dân gian nói, "thương dân dân lập đền thờ...". Ngày nay có được mấy vị làm quan được dân thực tâm tôn kính.

Những người làm quan có tài năng và đạo đức cao trọng, một lòng vì nước vì dân, khi về hưu mới dám ra vỉa hè ngồi ghế nhựa trò chuyện với dân, giáp mặt với dân. Bởi vì, họ là những người tử tế trước khi về hưu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn