MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" không khác gì một diễn đàn thảo luận những cách thức phạm pháp. Và sau khi 3 nghi phạm vụ cướp chung cư HH1 Linh Đàm, nhóm này vẫn tồn tại. Ảnh: Chụp màn hình

Hội những người vỡ nợ muốn làm liều: Quá nguy hiểm chứ không hề là trò đùa

Anh Đào LDO | 19/01/2022 06:47

Bán thận, mua súng, kinh nghiệm đi cướp... không gì là không có trên “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”. Và vụ cướp tại chung cư HH1A Linh Đàm cho thấy, nó không chỉ là một trò tiêu khiển.

“Kinh nghiệm cướp ngân hàng” là đề tựa một status vừa xuất hiện trên “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” vào buổi tối qua (17.1).

Bắt đầu bằng việc đặt ra câu hỏi: "Tại sao các vụ cướp ngân hàng ở Việt Nam đều bị bắt?”.

Và sau khi phân tích tới 5 điểm “ngây thơ” của những tên cướp từng bị bắt, tác giả tổng hợp “cả gang tay” những “nguyên tắc chung của cướp ngân hàng”, để có thể tẩu thoát.

Nói chung là không khác gì vẽ đường cho hươu chạy.

Trở lại với vụ cướp tại chung cư HH1A Linh Đàm. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tùng Lâm (35 tuổi, quê Hưng Yên), Tô Văn Tình (29 tuổi, quê Quảng Ninh), và Lê Duy Dự (28 tuổi, quê Thanh Hoá, sống lang thang) ban đầu sử dụng nick ảo và quen nhau trên nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội. 3 đối tượng sau đó tách ra nhắn tin riêng, rủ nhau đi cướp.

Và sự thật là hành vi cướp tài sản, có vũ khí, có bàn bạc dự mưu đã xảy ra, ngay Thủ đô, gây ra tâm lý bất an đặc biệt trong dịp cận tết.

Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những lời mời gọi rủ rê từ việc “bán thận”, sang Campuchia làm game bài để trốn nợ, thuê người đòi nợ, tới cả địa chỉ mua vũ khí. Và nhất là những lời rủ rê khi có “kèo thơm”.

Từ những “hội some và swing”, hội chăn rau, hội chăn chuối... rủ nhau làm bậy, cho đến những câu lạc bộ kiểu “Câu lạc bộ Wave Alpha” rủ nhau đi đua xe, những hội nhóm trên mạng xã hội ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

Nguy hiểm, với số thành viên lên tới hàng nghìn, rất đông đảo.

Nguy hiểm, với việc công khai bàn tán, thảo luận kể cả đó là việc phạm pháp.

Nguy hiểm, với cách bãy vẽ, chỉ đường rủ rê

Nguy hiểm, ở cách các đối tượng chủ nợ “đặt hàng” với việc đăng cả ảnh, giấy tờ con nợ, và cả những cái “giá máu”.

Nguy hiểm, ở sự liên kết rất dễ dàng, để trở thành những nhóm tội phạm nguy hiểm.

Và nguy hiểm, ở sự coi thường, thách thức công khai khi bản tin về 3 nghi phạm cướp quen nhau qua Hội những người vỡ nợ muốn làm liều được đăng công khai ngay trên nhóm này.

Một câu hỏi, vì thế, cần đặt ra: Vì sao những hội nhóm như thế có thể tồn tại công khai như thế không ai quản lý, chẳng ai có trách nhiệm. Ngay cả khi cái tên của nó đã tràn trên mặt báo? Ngay cả khi những tên cướp đã bị bắt giữ?!

Không lẽ chúng ta để mặc? Để rồi một ngày nào đó lại có thêm một vụ cướp?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn