MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì hội nghị đánh giá chỉ số PCI năm 2022. Ảnh: Nhật Hồ

Khi Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu "chính quyền đừng lạnh lùng với doanh nghiệp"

TRƯỜNG NHÂN LDO | 02/06/2023 06:43
Tỉnh nóng lòng muốn phát triển thành thủ phủ tôm cả nước mà hồ sơ xin mở rộng nhà máy chế biến thủy sản của doanh nghiệp các cấp, các ngành thẩm định lòng vòng 1 năm vẫn chưa xong.

Đó là một dẫn chứng đúng kiểu “nhìn thẳng vào sự thật” của ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - khi nói về việc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là PCI) năm 2022 của Bạc Liêu tiếp tục rớt sâu, xếp ở vị trí 61/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Tại hội nghị diễn ra vào chiều 31.5, nói về cung cách làm việc của các ngành, ông Thiều dẫn chứng cụ thể trường hợp doanh nghiệp chế biến thủy sản có quy mô ban đầu 15 tỉ đồng. Sau đó, doanh nghiệp thấy chưa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nên đầu tư mở rộng quy mô lên 30 tỉ đồng. Nhưng hồ sơ gửi các cấp, các ngành thẩm định, giải quyết 1 năm vẫn chưa xong.

Trong khi tỉnh đang nóng lòng, xưng là thủ phủ tôm cả nước, đặt mục tiêu xuất khẩu 1 tỉ USD, nhưng không mở rộng nhà máy chế biến thủy sản được thì lấy đâu ra thủy sản xuất khẩu. Thủ tục lòng vòng, chờ một năm nên doanh nghiệp nói thôi không mở rộng nữa.

“Đấy là do ai? Do chính quyền? Do các ngành thẩm định gì mà lâu như thế? Người ta không kêu sao được? Chỉ số PCI “rớt đài” là đúng rồi!”, ông Thiều bức xúc đặt ra một loạt câu hỏi và cũng là trả lời.

Đây không phải lần đầu ông Thiều gây chú ý bởi phát biểu rất thẳng, rất sát với thực tế, đứng về phía lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trước thềm kỳ nghỉ lễ 30.4, ông Thiều cũng gây “bão” với phát biểu đề nghị công an đừng ngồi canh trước cửa quán nhậu để kiểm tra nồng độ cồn hay ngành văn hóa bớt hạn chế thời gian kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí của người dân. Cách đó 2 tuần, tại buổi đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, ông Thiều cũng thẳng thắn yêu cầu “chính quyền đừng lạnh lùng với doanh nghiệp”.

Nhắc lại để thấy, xuyên suốt trong nhiều hội nghị, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu luôn nhất quán yêu cầu bộ máy cấp dưới của mình đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên hàng đầu trong mọi hoạt động của cơ quan công quyền.

Nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ khi Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa PCI tỉnh này vào TOP 20. Nhưng nếu nhìn lại, Bạc Liêu từng xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng PCI năm 2012, sau đó liên tục nhiều năm liền xếp ở vị trí cao hoặc nhóm giữa so với cả nước. Nên câu chuyện PCI, ông Thiều hoàn toàn có cơ sở với mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, câu chuyện PCI không chỉ nằm ở vị trí trên bảng xếp hạng, nhất là với các địa phương có nhiều bất lợi trong thu hút đầu tư như Bạc Liêu. Nếu thứ hạng PCI thấp mà đời sống người dân khấm khá lên qua từng năm, doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, kinh tế xã hội của tỉnh tăng trưởng ổn định cũng không có gì đáng lo.

Còn một khi PCI “đội sổ” mà nguyên nhân có phần từ sự chậm trễ gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, đó là điều mà người đứng đầu bộ máy công quyền của tỉnh phải nhanh tay chấn chỉnh.

Với việc nói thẳng không né tránh, với lời tuyên bố “Tôi biết hết”, ông Thiều đã “bắt được bệnh” của bộ máy do mình điều hành.

Với việc đưa ra 7 giải pháp ngắn hạn và 7 giải pháp dài hạn, cùng với việc chỉ đạo sâu và sát với thực tế, hy vọng ông Thiều cũng sẽ “bốc được thuốc”. Không phải chỉ để có thứ hạng đẹp trên bảng xếp hạng PCI, mà để ghi tên Bạc Liêu trở lại danh sách những điểm sáng giao thương trong cộng đồng doanh nghiệp như vùng đất này đã từng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn