MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đạo diễn phim "Kong: Skull Island" Jordan Vogt-Roberts. Ảnh: Zing

Khi đạo diễn phim Kong bị đấm vào mặt

Lê Thanh Phong LDO | 12/09/2017 11:17
Đạo diễn phim "Kong: Skull Island" ông Jordan Vogt-Roberts bị một nhóm người hành hung tại quán bar ở trung tâm Sài Gòn. Bước đầu công an xác định sự việc xảy ra tại nhà hàng XOXO, đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) vào rạng sáng 9.9.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ người nước ngoài bị hành hung, một thanh niên Mỹ chở bạn gái đi xe máy bị hai thanh niên Việt Nam đánh trên đường phố Hà Nội, một người đàn ông Hà Lan bị đánh hội đồng ở Sa Pa. Và bây giờ, người bị đánh là đạo diễn phim "Kong: Skull Island".

Phim "Kong: Skull Island" chỉ là loại phim giải trí thường thường bậc trung, nhưng nó có công lớn là giới thiệu thắng cảnh Việt Nam ra thế giới, đóng góp tích cực cho ngành du lịch Việt Nam, chính vì vậy đạo diễn Jordan mới được đề xuất làm đại sứ du lịch Việt Nam.

Cũng là người nước ngoài bị đánh, nhưng tên tuổi và vị trí của họ khác nhau, cho nên hậu quả của vụ việc khác nhau.

Một thanh niên nước ngoài bị đánh như anh người Mỹ kể trên khác với một ông đạo diễn, tiếng xấu bay xa. Trước hết là hình ảnh người Việt bị xấu đi trong mắt bạn bè, kế đến là ai dám đi du lịch tới một nước mà người bản xứ thích "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân".

Những nỗ lực quảng bá của ngành du lịch, mất nhiều thời gian và tốn kém nhiều tiền bạc, chỉ cần một vụ hành hung người nước ngoài, coi như tiêu tan mất mấy phần. 

Có người cho rằng "không có lửa làm sao có khói", ý là ông Jordan và nhóm bạn bè của ông gây sự mới bị đám thanh niên kia đánh. Thật khó tin ông Jordan gây sự, nhưng dù như vậy, những thanh niên kia có cần thiết phải dùng nắm đấm thay vì giải quyết bằng lời nói lịch sự.

Công an đã vào cuộc và dứt khoát phải điều tra, xử lý thật nghiêm những kẻ hành hung ông Jordan. Để cho những kẻ có máu côn đồ lộng hành, hậu quả không chỉ là một vài mặt người bị đấm, mà chân dung người Việt hiếu khách, thân thiện bị bóp méo.

Còn nhớ một nữ du khách bị giật túi xách ở TPHCM, sau đó công an tìm ra thủ phạm, thu lại tài sản, bàn giao và xin lỗi du khách đó. Nhiều người đồng tình với cách ứng xử như vậy.

Nên chăng, đại diện ngành du lịch hoặc địa phương nên có sự viếng thăm và xin lỗi ông Jordan Vogt-Roberts.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn