MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một hình ảnh về ST 25 tại thị trường trong nước. Ảnh: Ngọc Lê

Khi “hoa hậu” đi “đấm” xứ người

Anh Đào LDO | 25/07/2022 10:47

Chỉ cần một ai đó “lén làm bậy” là lãnh đủ, là “hoa hậu” cũng bị “trả về địa phương”.

Tin cực nóng, và cũng cực vui là “hoa hậu” của chúng ta đã "đăng nhập” thành công vào thị trường Nhật Bản, một trong những thị trường khó tính nhất nhì thế giới.

“Hoa hậu” ở đây chính là gạo ST25, gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

100 tấn gạo ST25 mang thương hiệu Gạo A An của Tập đoàn Tân Long được bày bán trên kệ tại các siêu thị Nhật Bản. Và chỉ sau chưa tới 3 tuần, số lượng bán đã lên tới 8 tấn.

Thông tin trên một trang web của người Việt ở Nhật cho biết, không chỉ được bày bán ở các siêu thị, ST25 còn “phủ sóng” trên các trang thương mại điện tử uy tín hàng đầu Nhật Bản như Amazon, Rakuten…

Và, hãy để ý đến mức giá - cũng rất là “hoa hậu”: Trên Amazon là 3.750 yên/5kg, Rakuten là 4.200 yên/5kg... Quy VND, mỗi kg ST25 tương đương 128.000 - 143.000 đồng/kg. Lại phải mở ngoặc, giá ST25 ngon nhất thế giới ở Việt Nam hiện đang được Shopee giao tận bếp giá 24.990 đồng/kg.

Cũng như quả vải, con cá, hay kể cả chỉ là những chiếc lá tía tô..., nông sản Việt khi đã vào được các thị trường khó tính thì giá bán thường xuyên gấp 400-500, thậm chí 1.000% so với trong nước.

Nhưng trong niềm vui, cũng có những lăn tăn.

Bởi gạo “hoa hậu” ST25 phải mất cả năm đàm phán mới chính thức có mặt ở Nhật. Và lô hàng đầu tiên đã phải trải qua quá trình kiểm nghiệm với hơn... 450 chỉ tiêu. Trong đó có những chỉ tiêu thậm chí chưa từng biết ở Việt Nam.

Tại sao đã “hoa hậu”, đã là gạo “ngon nhất thế giới” mà lại khó khăn, chật vật khi sang xứ người như vậy?

Câu trả lời là bởi người Nhật nói riêng cũng như thế giới nói chung đang chú trọng đến ăn sạch, chứ không chỉ là ăn ngon.

Nếu có một cái tháp nhu cầu Maslop trong chuyện ăn uống thì giờ đây ăn no, ăn ngon chỉ là nhu cầu cơ bản, là nhu cầu thứ yếu so với ăn sạch. 

Có lẽ phải nhắc lại là chỉ vừa năm ngoái, cũng chính “hoa hậu” ST25, cũng chính gạo ngon nhất thế giới đã bị trả về khi bị phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.

“Cơ chế quản lý sản xuất của nông dân hiện rất lỏng, chính quyền cũng không thể siết việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không phép... Cơ bản, bà con theo quy trình đã thống nhất. Nhưng chỉ cần một vài hộ "lén làm bậy" là... lãnh đủ”- tâm sự của một doanh nhân xuất khẩu gạo trên TTO.

Vấn đề không chỉ là “lén làm bậy”, vấn đề ở chỗ các tiêu chuẩn Việt Nam cứ như là ở đâu đó, lạc hậu mông muội so với thế giới. Nếu cứ chấp nhận mãi điều này, không chỉ ảnh hưởng tới xuất khẩu “hoa hậu” mà còn là chuyện sức khoẻ người dân trong nước nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn