MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lính cứu hỏa vụ cháy chung cư Carina Plaza (ảnh: Lê Trai/Zing.vn).

Khi người lính cứu hỏa phải… nói dối

Thẩm Hồng Thụy LDO | 25/03/2018 16:07
Lời nói dối của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, không phải vì mưu lợi riêng, mà nhằm để trấn an người dân và giải cứu họ ra khỏi hỏa hoạn một cách an toàn.

Theo lời kể của đại úy Châu Ngọc Quang – Đội trưởng Đội PCCC Quận 8, trong đêm hỏa hoạn khủng khiếp bao trùm chung cư Carina, đã có đến hơn 250 chiến sĩ PCCC chiến đấu xuyên đêm với giặc lửa để cứu người và tài sản. Những chiến sĩ PCCC đã gõ cửa từng phòng xem còn có người ở bên trong hay không để đưa ra ngoài. “Nghĩ lại cũng thấy sợ lắm. Nhưng lúc đó lại không suy nghĩ về tính mạng của mình, chỉ nghĩ nghề nghiệp mình đang làm thì phải thực hiện”, đại úy Quang tâm sự.

Và trong đêm tối ấy, người chiến sĩ PCCC cứu một bé gái ra khỏi căn hộ nguy hiểm, vừa ẵm vừa phải dỗ dành để cho cháu không hoảng sợ và hoảng loạn: “Không sao đâu con, đây chỉ là diễn tập thôi…”. Cháu bé đã nhoẻn miệng cười và ngoan ngoãn để người chiến sĩ PCCC đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong vụ cháy Carina Plaza, có rất nhiều câu chuyện về lòng dũng cảm quên mình của các chiến sĩ PCCC và của nhiều người khác nữa. Nhưng ở một bè trầm khác, chúng ta lại thấy còn đó những sự dịu dàng, ân cần của người lính PCCC đối với dân, đặc biệt là đối với những con em nhỏ dại.

Trong cuộc sống, chúng ta không khuyến khích những lời nói dối. Thế nhưng, lời nói dối của người chiến sĩ PCCC trong trường hợp này lại cho chúng ta thấy ấm lòng, và có thêm một niềm tin rằng: Họ, những người lính PCCC, khi đối mặt với lửa, ngoài sự dũng mãnh còn có sự tinh tế, thông minh và khéo léo. Bởi nếu không khéo léo xử lí tình huống và tình thế, đôi khi tình trạng trong hiện trường nước sôi dễ bị xấu đi dẫn đến hoảng loạn, thì thiệt hại còn nặng nề, khủng khiếp hơn.

Đó là lời nói dối để cứu người, như một sự trấn an của người bố đối với con, người chú đối với cháu, mang lại cảm giác tin yêu thay vì lo sợ.  

Đó là một trong rất nhiều tình tiết về những chiến sĩ PCCC ở cuộc giải cứu người dân khỏi giặc lửa vụ cháy Carina Plaza vừa qua. Thường thì chúng ta được biết đến các chiến sĩ PCCC thể hiện mình trong khi thực thi nhiệm vụ, nghĩa vụ, với lòng quả cảm. Còn bây giờ, chúng ta được biết thêm một góc tâm hồn họ, với một tình cảm ân cần, dịu dàng khi cứu người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn