MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển vùng 3 và 4 Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh bị cáo buộc nhận hối lộ từ trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu. Ảnh: Đ.X

Khi "quan bà" là "giặc trong nhà ngươi đó"

Lê Thanh Phong LDO | 11/07/2022 08:01

"Đã có không ít "quan ông" ngã ngựa vì lòng tham của "quan bà", tiền bạc, hàng hiệu, đất đai làm mờ mắt".

Đoạn trên trích từ bài viết “Sân sau, quan bà” nhìn từ phiên tòa xử cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung" đăng trên Lao Động ngày 21.6.2022.

Và dư luận lại tiếp nhận thêm thông tin về hai quan bà, đó là bà Trần Thị Liên, vợ của ông Lê Văn Minh - cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, và bà Phan Thị Xuân, vợ ông cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh. Hai "quan bà" tham gia vào việc nhận hối lộ của "quan ông", tuy tính chất, động cơ, mức độ có khác nhau, nhưng bản chất cũng chỉ là một, đó là lòng tham.

"Quan bà" và con cái của "quan ông", không ai ngây thơ đến mức người khác đưa tiền cho mình nhiều như vậy mà cho rằng đồng tiền vô tư, tiền sạch, thế nhưng họ vẫn nhận. Hành vi đó cho dù chưa bị pháp luật truy tố tội "nhận hối lộ", thì xét cho cùng, họ đã tiếp tay cho người khác thực hiện hành vi phạm tội.

Có người chủ động tác động, tiếp tay để nhận hối lộ, có người không kìm được lòng tham, thụ động nhận tiền dễ dàng không cần suy xét. Pháp luật sẽ làm rõ từng hành vi để xử lý đúng người đúng tội. Nhưng rõ ràng, "quan bà" đóng vai trò không nhỏ trong việc chồng phạm tội.

Đơn giản thôi, chỉ cần không có lòng tham, thì ít nhất cũng có sự can ngăn, sợ pháp luật trừng phạt. Thử hỏi, có mấy ai chất vấn chồng tiền đâu mà ông đem về nhà nhiều như vậy, hay đa số hỏi ngược lại, ông làm quan mà để cho vợ con "thiếu thốn". Để đủ cho lòng tham thì không có con số cuối cùng.

Người có chức vụ, có quyền lực, muốn tự quản, xưa gọi là "tu thân" đã khó, phải vượt qua bao nhiêu cám dỗ. Nhưng quản được vợ con, xưa gọi là "tề gia", lại còn khó hơn nhiều.

Tề gia là giáo dục gia đình của mình, là ươm tế bào lành cho xã hội, là nung viên gạch chắc chắn trong thành trì quốc gia dân tộc. Tu không được thân là loạn từ bản thân, tề không được gia là loạn từ vợ con.

Người đọc truyền thuyết Việt ắt không quên câu "giặc ở sau lưng nhà ngươi đó", của thần Kim Quy dành cho An Dương Vương. Câu này không chỉ gói lại trong truyền thuyết xưa, mà là bài học cảnh tỉnh trong bất cứ thời nào.

Giặc không phải sau lưng, mà ngay trong nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn