MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghệ sĩ Chu Hùng bên cái lavabo "mọc rêu". Ảnh: Dân Việt.

Khi “Thế Chột” kêu cứu

Đào Tuấn LDO | 19/07/2017 14:00
Có thể, nỗi bức xúc tích tụ suốt 3 năm "dầu đèn" khiến một người dân không chịu nổi, phải cất lời kêu cứu. Mà cũng có thể, nhờ sự nổi tiếng từ cái mắt bịt băng đen trong phim "Người phán xử", "Thế Chột" mới dám kêu cứu.

Một bức ảnh chụp cực thần thái nghệ sĩ Chu Hùng nét mặt đau khổ thẫn thờ đứng bên cái lavabo "mọc rêu" vì bị cắt nước suốt 3 năm trời. Đúng là cười ra nước mắt, trong tương quan với "ông trùm Thế Chột" tuần đôi tối vẫn nghiến răng cười điên dại trên tivi.

Chuyện đơn giản. Vì gia đình ông sửa chữa nhà cửa không giấy phép, chính quyền phường đã quyết định đình chỉ hoạt động thi công căn nhà và yêu cầu cưỡng chế phá bỏ. Và để "đảm bảo", gia đình nghệ sĩ Chu Hùng bị cắt cả điện lẫn nước từ 3 năm trước.

Dù nghệ sĩ nói gia đình ông đã làm đơn xin sửa chữa và được sự đồng ý bằng... miệng, nhưng có vẻ đây là một điển hình của sự cơi nới, sửa chữa rất phổ biến với "giấy phép" là một cái chặc lưỡi. Tội nghiệp "Thế Chột", làm gì có chính quyền nào cấp phép hay đồng ý bằng miệng.

Mách nhỏ với ông, như ở Cao Bằng kìa, đến làm cái chuồng gà còn phải xin phép, huống hồ sửa nhà giữa thủ đô. Đời không như là phim, chắc chắn vậy rồi.

Nhưng cái đáng để nói ở đây lại là biện pháp cắt điện, cắt nước. Tôi cứ ngờ là vì đường ống... tắc, hoặc dây điện hư khiến 3 năm qua nhà ông Chu Hùng sống cảnh "tắt đèn-mất nước" chứ có quy định nào cho phép cắt điện nước để đảm bảo trật tự xây dựng?! Có chính quyền nào lại đi yêu cầu cắt điện nước vì sửa nhà không phép. Huống hồ là giữa thủ đô chứ rừng xanh núi đỏ gì.

Trật tự xây dựng là vấn đề không ít bức xúc ở thủ đô. Một cách công bằng, cần phải ủng hộ chính quyền lập lại kỷ cương. Nhưng đó không thể là thứ kỷ cương duy trì bằng những biện pháp vô luật, bằng cách cắt, mang tính chất trừng trị, trả đũa những nhu cầu thiết yếu của thiết yếu.

Chu Hùng đã kêu cứu trên Facebook cá nhân, có lẽ, nhờ vào sự bất đắc dĩ của ông trên phim, và có thể nay mai, gia đình nghệ sĩ sẽ được cấp nước trở lại. Nhưng một chính quyền công bằng phải là một chính quyền coi sự bình đẳng giữa những người dân như một mục tiêu, để phục vụ. (Còn bao nhiêu công dân Chu Hùng - không "Thế Chột", không nổi tiếng - đang chịu cảnh "tắt đèn, mất nước"?)!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn