MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khiêng mẹ lên đền Hùng, mong đó sẽ là điều bình thường!

Hoàng Văn Minh LDO | 30/04/2023 18:54

Hai người con trai khiêng mẹ trên chiếc xe lăn lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương các Vua Hùng là hình ảnh đẹp, mong đó sẽ là chuyện bình thường trong cuộc sống.

Mấy hôm nay, hình ảnh hai người con trai khiêng mẹ 87 tuổi trên chiếc xe lăn, từng bước lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để mẹ thỏa ước nguyện được tận tay dâng hương đến các Vua Hùng đã “dậy sóng” cộng đồng mạng xã hội.

Hình ảnh hai con khiêng mẹ trên xe lăn lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương các Vua Hùng đã gây sốt mạng xã hội ngày 27.4. Ảnh: Mạng xã hội.

Cụ thể, người mẹ trên chiếc xe lăn là cụ bà Nguyễn Thị Kiểm (87 tuổi, ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Cụ bà được hai con trai là ông Ngô Văn Thưởng và ông Ngô Văn Tuấn đưa từ quê nhà Hoài Đức, hành hương về Phú Thọ trong ngày 27.4.

Và để đưa được mẹ mình lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, ông Thưởng và ông Tuấn kiên trì đẩy chiếc xe lăn ngược dốc, vượt khoảng 495 bậc đá để qua lần lượt Đền Hạ, Đền Trung tới Đền Thượng.

Đó, tất nhiên là một hình ảnh đẹp gây nhiều xúc cảm đối với du khách khi chứng kiến cũng như cộng đồng mạng khi xem những bức ảnh được lan truyền.

Tuy vậy, những hình ảnh đẹp gây xúc cảm mạnh đó xét cho cùng chỉ là riêng của gia đình mẹ Kiểm. Được một lần trong đời lên dâng hương vua Hùng là ước nguyện của mẹ và hai con mẹ có điều kiện cũng như quyết tâm để thực hiện ước nguyện đó là điều quá tốt lành của 3 mẹ con họ.

Và chúng ta hãy xem đó là một điều bình thường như bao điều bình thường khác trong cuộc sống chứ đừng mổ xẻ bằng nhiều góc cạnh, khiến điều bình thường này phút chốc trở thành bất thường.

Cũng như gần đây, rất nhiều tổ chức, đặc biệt là các điểm du lịch trong cả nước đến hẹn theo kiểu hàng tháng, hàng quý lại tổ chức khen thưởng, tôn vinh những nhân viên của mình đã trả ví tiền lại cho du khách sau khi nhặt được.

Những sự kiện như thế này có khi còn xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo.

Nhặt được của rơi trả người đánh mất là chuyện hết sức bình thường, là hiển nhiên và là bài học đạo đức đầu tiên mà mỗi một người Việt chúng ta ai cũng được học từ lớp 1.

Nhưng nếu chúng ta tổ chức tôn vinh, khen thưởng, tạo thành những bản tin trên báo chí, thì vô tình chúng ta đã góp phần biến hành vi đạo đức bình thường đó thành hành động bất thường.

Đáng nói là những chuyện như hai người con khiêng mẹ ngồi xe lăn lên đền Hùng hay tôn vinh, khen thưởng những người nhặt được ví rồi mang trả lại cho người đánh mất không phải là những ví dụ đơn lẻ.

Điều này cho thấy, một bộ phận không nhỏ trong chúng ta, cũng đã và đang không bình thường trong hành xử, suy nghĩ, đánh giá… một vấn đề vốn dĩ bình thường!

Hãy xem chuyện hai người con trai khiêng mẹ trên chiếc xe lăn lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương các Vua Hùng là chuyện bình thường trong cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn