MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trấn Thành lên tiếng về phát ngôn tranh cãi. Ảnh: NSCC.

Không chỉ Trấn Thành là nạn nhân của "cắt cúp" phát ngôn

Lê Thanh Phong LDO | 17/03/2021 21:51
Phim Bố già rất "hot" và càng hot hơn khi một số kênh thông tin và mạng xã hội đưa câu nói của Trấn Thành: "Phim Bố già của tôi càng thành công chứng tỏ người Việt có vấn đề về tâm lý càng lớn"

Trấn Thành đã nhận đủ "gạch đá" sau câu nói này. Có lẽ "đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng", càng nổi tiếng thì khi gặp khủng hoảng truyền thông, áp lực càng dữ dội.

Trấn Thành đang rơi vào tâm trạng này. Ai đã từng là nạn nhân của dư luận, có lẽ chia sẻ được tâm trạng của Trấn Thành.

Và xin hãy công bằng với Trấn Thành, đó là cho anh có cơ hội giải thích. Có lẽ, không ai dại dột đi nói những người xem phim của mình là có vấn đề tâm lý hiểu theo nghĩa là bị thần kinh.

Trấn Thành nói rằng: “Khi phim tôi được đón nhận, càng nhiều người đến xem, khóc nhiều thì có nghĩa là người Việt đang có vấn đề về tâm lý cần được giải tỏa, không nói chuyện được với bố mẹ của mình. Họ có vấn đề về giao tiếp giữa hai thế hệ".

Lời giải thích của Trấn Thành rất hợp lý, sát với nội dung của bộ phim của anh, và đúng với tâm trạng của nhiều người xem phim. Xin đưa ra một dẫn chứng.

Báo Lao Động ngày 16.3.2021 có bài "Cảm ơn "Bố già", bộ phim đã giúp nhiều gia đình kết nối cha - con!", đã kể về câu chuyện của nhà mình rất cảm động. Đứa con trai sau khi xem phim Bố già, chạy ào về nhà. Câu đầu tiên nó nói khi mẹ ra mở cửa là: "Con thương ba quá, mẹ ơi!"...

Vì sao có chuyện là vậy, ông bố rất kinh ngạc. Và sau đó đứa con trai nói: "Ba mẹ hãy đi xem phim để về chia sẻ với con. Con đã mua vé tối nay rồi. Lý do: 5 đứa bạn chúng con cùng xem phim, cả 5 đều khóc nhiều lần. Một thằng vừa ra khỏi rạp đã điện thoại ngay cho ba mình để nói, "con xin lỗi ba"...

Đúng là vấn đề tâm lý giữa các thế hệ, giữa cha mẹ với con cái.

Trở lại với lời giải thích của Trấn Thành, ai đã xem phim, sẽ thấy rất thuyết phục. Và đối với nhiều người cho dù chưa xem phim, cũng rất chia sẻ với anh.

Trấn Thành không là nạn nhân đầu tiên của việc bị cắt cúp phát ngôn. Một kênh thông tin "lỡ tay" giật cái tít về câu nói của ai đó không trọn vẹn hoặc không đúng ý, người đó rơi vào khủng hoảng truyền thông ngay lập tức. Mạng xã hội trích dẫn lại, chuyện tốt khó ai biết, chuyện giật gân lan nhanh. Cũng khó trách dư luận, nhất là người nổi tiếng như Trấn Thành.

Một câu nói, phải đặt trong ngữ cảnh của nó, nghe đầy đủ thì mới hiểu đúng ý của người phát ngôn. Còn tách ra bằng một câu nói, có thể bị hiểu sai lệch.

Trấn Thành thốt lên: "Tôi không giỏi gì hết, tôi đầy khuyết điểm, đừng ai nói tôi hay ho để người ta chửi tôi, tội nghiệp tôi quá. Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi"

Trấn Thành nói chân thành, anh không là tác giả của câu nói đó. Đừng chửi anh nữa, tội nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn