MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không có bảo kê, liệu “cò” lý lịch tư pháp còn đất sống?

Tiến Nguyễn LDO | 28/04/2023 18:14

Cơ quan chức năng cho biết, có tình trạng “cò” làm nhanh giấy xác nhận lý lịch tư pháp ở Sở Tư pháp Hà Nội, nhưng lại bất lực trong xử lý.

Dư luận Thủ đô vô cùng bức xúc khi thời gian qua nhiều người dân phải xếp hàng dài, thậm chí chờ 2-3 ngày mới đến lượt làm giấy xác nhận tư pháp.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi bởi cũng là xác minh lý lịch tư pháp nhưng ở các tỉnh thành trong cả nước không để xảy ra tình trạng xếp hàng hay mất tới mấy ngày mới đến lượt làm xác minh lý lịch tư pháp như vậy. Trong khi đó, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, người dân phải mòn mỏi chờ đợi, vật vờ mấy ngày liền ở Sở Tư pháp mới làm được.

“Cò” lí lịch tư pháp nhận tiền làm nhanh cho những người có nhu cầu. Ảnh cắt từ Clip

Không chỉ có vậy, theo phản ánh của người dân, tình trạng “cò mồi” làm nhanh xác minh lý lịch tư pháp diễn ra hết sức công khai ở ngay cổng Sở Tư pháp Hà Nội. Rất nhiều người dân đã bị các đối tượng “cò mồi” chăn dắt lấy phí dịch vụ làm nhanh xác minh lý lịch tư pháp với giá cao gấp 4-5 lần giá Nhà nước quy định.

Để làm được giấy xác nhận lý lịch tư pháp, người dân chỉ mất 200 nghìn đồng. Ấy thế nhưng, qua tay các “cò” làm nhanh, con số này tăng lên tới 800-900 nghìn đồng. Thậm chí, các “cò” còn ra giá 6,5 triệu đồng cho một giấy xác minh lý lịch tư pháp quốc gia.

Không có lửa sao có khói. Thế nào là làm nhanh, chỉ có các “cò” và những “đầy tớ” của nhân dân mới biết. Không đơn giản mà người dân muốn làm xác minh lý lịch tư pháp phải chờ đợi đến lượt, nhưng qua tay các cò thì đâu sẽ vào đó, “chỉ việc ký là xong”.

Ngoài ra, để các đối tượng lộng hành trong suốt thời gian dài ở ngay cổng Sở Tư pháp Hà Nội, cổng Sở Giao thông Vận tải (cũ) thì có thể thấy, dây rợ của các đối tượng này “lắt léo” thế nào?

Công khai giữa ban ngày, chào mời, chèo kéo, thu tiền trực tiếp, ai cũng làm, giá nào cũng làm, lý lịch tư pháp nào cũng xử lý được… đó là những hành vi, tuyên bố mang tính thách thức của những đối tượng không liên quan đến việc xác minh lý lịch tư pháp, nhưng lại đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện việc đó.

Còn cơ quan chức năng không biết “bất lực” hay “vờ làm ngơ” để các đối tượng thỏa sức lộng hành, “hút máu” người dân, tạo nên nỗi bức xúc trong xã hội.

Và những câu hỏi, vì sao “cò” lý lịch có thể sống ở ngay cổng Sở Tư pháp, vì sao chúng dám lộng hành như vậy, liệu không có “bảo kê” nhóm đối tượng “cò mồi” này có còn đất sống (!?)… đang rất cần cơ quan chức năng sớm có câu trả lời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn