MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên không thể "hạ cánh an toàn". Ảnh LDO

Không có chỗ cho quan chức sai phạm "hạ cánh an toàn"

Lê Thanh Phong LDO | 20/05/2021 16:39

Cụm từ như "hạ cánh an toàn" ngày càng xa lạ ở Việt Nam, khi bất cứ ai, dù ở chức vụ nào, đã sai phạm là bị trừng trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự, thượng tá Phan Văn Cường- Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết ngày 20.5.

Cũng ngày 20.5, Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện lệnh khám xét tại nơi làm việc và bắt giam ông Võ Tấn Thái - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Vi phạm của ông Đào Công Thiên và ông Võ Tấn Thái liên quan đến vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, khởi tố ngày 30.3. Các cơ quan tố tụng sẽ làm rõ vụ án hành vi phạm tội, bước đầu chỉ xác định ông Thiên đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều cán bộ có chức vụ từ phó chủ tịch, chủ tịch tỉnh, đến hàng thứ trưởng, bộ trưởng có sai phạm đã bị xử lý theo pháp luật. Các vụ án liên quan đến quan chức sai phạm đất đai xảy ra ở Đà Nẵng, TPHCM, Bộ Công thương đã và đang trong giai đoạn xét xử cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật.

Các phiên tòa mở ra, xét xử công khai từng quan chức, làm rõ từng hành vi trừng phạt đúng quy định của pháp luật, người dân chứng kiến tận mắt, rõ ràng không có chuyện "quan bênh quan", không có chỗ cho quan chức sai phạm "hạ cánh an toàn".

Theo dõi các phiên tòa, xét xử các quan chức cấp phó chủ tịch, chủ tịch tỉnh, thành phố, bộ trưởng, đừng ai nghĩ rằng, kiếm một đống bạc, để khi về hưu ngồi hưởng thụ. Nếu đã sai phạm, thì cho dù về hưu cũng không thể yên thân, sẽ có ngày công lý gõ cửa.

Có chức thì có quyền, và chỉ có chức có quyền mới tham nhũng được. Cho nên, sự cám dỗ của vật chất luôn là thử thách ghê gớm với quan chức, ai không vượt qua được thì "thân bại danh liệt".

Những người đương chức có quá nhiều bài học từ những vụ án này. Hãy lựa chọn là vị quan thanh liêm để được tiếng thơm hay "nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"?

Người dân nhìn vào những vụ án xét xử quan chức sai phạm, có niềm tin vào pháp luật và sự quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, nhà nước.

Nhưng điều tra, xét xử quan chức tham nhũng chỉ mới thành công một nửa, thu hồi được tài sản tham nhũng mới là thành công trọn vẹn.

Đừng để quan chức không "hạ cánh an toàn", nhưng lại "hy sinh đời bố, củng cố đời con".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn