MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đức giơ ngón tay khi bác sĩ mong em cố gắng (ảnh nhỏ). Ảnh: TTĐPHGMTQG. Và ảnh một ca ghép tim (ảnh minh họa).

Không có phép màu

Anh Đào LDO | 22/05/2018 11:00
Sau 3 tuần chờ đợi một trái tim hiến tặng, nam sinh lớp 10 Nguyễn Anh Đức hôm qua (21.5) đã ra đi. Đã không có một phép màu nào xảy ra hết cho dù, Đức từng có cơ hội từ một người chết não cùng nhóm máu.

3 tuần trước, ngón tay giơ thành hình dấu like của Đức được Bệnh viện Việt Đức và Trung tâm Điều phối hiến và ghép tạng quốc gia cung cấp rộng rãi cho báo chí, cùng với lời thỉnh cầu về một trái tim cho cậu trò nhỏ lớp 10 Nguyễn Anh Đức.

Đức bị suy tim rất nặng, khi đến BV Bạch Mai, trái tim của cậu chỉ còn 30%-40% chức năng và chỉ định ghép tim. Sau mấy tháng điều trị, từ ngày 21.2, Đức được chuyển sang BV Việt Đức, mong chờ người hiến tạng phù hợp.

Trong suốt mấy tháng, các bác sĩ đã liên tục chiến đấu với tử thần để giành giật sự sống cho cậu. Và chờ đợi một phép màu.

“Sáng nay, tôi lại đến thăm Anh Đức, vẫn cảm giác sợ thằng bé lại hỏi: “Bao giờ có tim bác nhỉ?” hay “Có cách nào khác không bác?”... Và thế là đã có nhiều lần tôi rẽ sang hướng khác, không dám đi về phía phòng cháu nằm”- lời GS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực, BV Bạch Mai, hôm 3.5.

Hôm qua, Đức đi rồi.

Tôi ám ảnh với hình ảnh ngón tay hình dấu like của Đức. Ám ảnh vì cái status trên mạng xã hội kêu gọi một phép màu cho cậu chỉ có 27 người bấm like. Ám ảnh với tâm sự của GS Ước. Và ám ảnh khi phải nghĩ đến sự tuyệt vọng của cậu, một học sinh, một con người biết mình phải chết khi vẫn nhìn thấy cơ hội.

Thật ra, Đức đã có một cơ hội. Trung tâm Điều phối hiến và ghép tạng quốc gia đã tìm thấy một người chết não có cùng nhóm máu. Nhưng cơ hội ấy đã vuột mất khi gia đình bệnh nhân muốn người thân của mình được nguyên vẹn trở về với cát bụi.

Chúng ta chẳng có quyền gì và cũng không thể, không nên phán xét sự lựa chọn của người khác bởi có khi chính chúng ta, tôi và các bạn cũng không thể biết quyết định của mình nếu ở vào hoàn cảnh đó.

Nhưng có lẽ, báo chí truyền thông đã không đủ mạnh để lời khẩn cầu sự sống của Đức đến được đúng địa chỉ? Có lẽ, tâm lý tập quán còn chưa thể thay đổi đủ để có một Đanko sẵn sàng dâng hiến trái tim mình, vì người khác.

Hôm qua, Đức đã đi rồi. Không có phép màu nào xảy ra cả, cho dù nó không hoàn toàn vô nghĩa bởi ít nhất, nó khiến đồng bào của cậu, dù không nhiều, phải day dứt, phải đặt dấu hỏi với chính mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn