MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không nhập khẩu trang, không bán khẩu trang là độc ác, vô trách nhiệm

Anh Đào LDO | 03/02/2020 18:40

Việc kêu gọi “không nhập khẩu trang, không bán khẩu trang”, mặc kệ nhà nước lo, mặc kệ dân xếp hàng..., phải nói thẳng là quá độc ác, vô trách nhiệm, thiếu đạo đức... còn hơn cả những người lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán.

Chúng tôi không để nguyên dòng trạng thái (bởi đó là ngôn từ tục tĩu) được đăng tải trên group Chợ thuốc Hapulico, một trong những chợ y tế lớn nhất của Thủ đô, đang gây phẫn nộ dư luận, giữa thời điểm dịch bệnh do virus Corona đang bùng phát ở Trung Quốc, giữa khi Việt Nam đã xuất hiện bệnh nhân thứ 8 dương tính với virus Corona.

Và đúng thời điểm, Chính phủ, các địa phương, và người dân đang làm mọi cách để dịch bệnh không bùng phát. 

Đó là một status mang tính chất kêu gọi các nhà thuốc “liên kết, đoàn kết”, “không nhập khẩu trang, không bán khẩu trang” bởi “việc đó có nhà nước lo” dù chỉ là một "công dân mạng" và không thật sự phản ánh bản chất sự việc thì những tấm bảng "không bán khẩu trang, đừng hỏi" lại là sự thật được chính phóng viên Lao Động ghi nhận tại "chợ" Hapulico.

Cần phải mở ngoặc rằng, Bộ Y tế vừa làm việc với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang và đưa ra khẳng định sẽ cung cấp đủ khẩu trang cho dân phòng chống dịch. Các doanh nghiệp sản xuất cũng vậy, với tinh thần tương thân tương ái và trách  nhiệm, họ cũng vừa cam kết sẽ không tăng giá bán. 

Cần phải mở ngoặc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu “rút giấy phép” nếu phát hiện quầy thuốc nào tăng giá khẩu trang và thiết bị y tế. 

Cần phải nói thêm, lực lượng quản lý thị trường, công an các địa phương đang nỗ lực hơn bao giờ hết trong cố gắng đảm bảo giá bán không bị lợi dụng của một trong những mặt hàng đã trở thành thiết yếu trong đại dịch. 

Thế nhưng thực tế là nguồn nguyên liệu làm khẩu trang y tế đang rất căng thẳng. Nguyên liệu lại phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và chính nước này trong nỗ lực chống dịch cũng đã cấm xuất khẩu nguyên liệu cũng như khẩu trang.

Trong cái khó, cần lắm những sự sẻ chia, tấm lòng thơm thảo từng cái khẩu trang miễn phí đều chứa đựng cả tấm lòng thì mấy từ "hết khẩu trang, đừng hỏi" là quá lạnh lùng.

Chính những dòng chữ lạnh lùng và có phần vô lương ấy lại đặt ra những câu hỏi về đạo đức kinh doanh, tình người trong lúc khó khăn.

“Bất lương” là bình luận của một phụ nữ, một dược sĩ, chủ một hiệu thuốc nhỏ, sáng nay, khi bị từ chối bán khẩu trang và nước sát trùng tại Hapulico. Và viện dẫn của cô chính là lời thề Hippocrates. 

Đây là lúc người dân cần đáp ứng nhu cầu về khẩu trang, trách nhiệm đáp ứng của những nhà quản lý, sản xuất, cung ứng và bán lẻ mặt hàng đã trở nên đặc biệt này.

Nếu các nhà thuốc yêu cầu khách hàng "đừng hỏi" thì họ cũng "đừng hỏi" nếu bị các cơ quan chức năng xử lý bởi đó là những người quá độc ác, vô trách nhiệm, thiếu đạo đức... còn hơn cả những người lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán khẩu trang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn