MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thanh Lâm không xứng đáng đứng trong hàng ngũ công an nhân dân Ảnh: cắt từ clip

Không thể chấp nhận đại úy Nguyễn Thanh Lâm đứng trong lực lượng công an

Lê Thanh Phong LDO | 18/05/2021 13:50

Về vụ lái xe taxi vật lộn với tên cướp, Báo Lao Động ngày 17.5 đăng bài "Nếu người không giúp bắt cướp là công an thì phải đuổi khỏi ngành". Cùng ngày đã xác định đúng người đó là đại úy Nguyễn Thanh Lâm.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với đại úy Nguyễn Thanh Lâm - cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Đại úy Nguyễn Thanh Lâm bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong việc tham gia bắt giữ nghi phạm Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) khi chứng kiến người này dùng dao đâm trọng thương tài xế taxi để cướp.

Bất cứ ai, khi xem clip dài 1 phút 30 giây về vụ việc này, cũng sẽ có ý kiến không thể chấp nhận hành động của đại úy Nguyễn Thanh Lâm. Với một thường dân, chứng kiến sự việc này, không can thiệp cũng rất đáng trách, huống chi là một sĩ quan công an. Không có bất cứ lý do gì có thể bao biện cho hành động thờ ơ, chậm chạp và vô cảm đó. Chỉ có duy nhất một điều để kết luận, đó là hèn nhát.

Công an nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ người dân, đặc biệt là khi có trộm cướp đe dọa, gây nguy hiểm cho tính mạng người lương thiện. Trong trường hợp này, anh lái xe taxi đang bị đe dọa tính mạng và đang cần sự hỗ trợ. Thế nhưng, đại úy Nguyễn Thanh Lâm không làm tròn trách nhiệm của mình.

Thử đặt giả thiết, nếu lúc đó, tên cướp giết chết lái xe taxi thì sao? Một người dân mất mạng vì bắt cướp, còn sĩ quan công an thì đứng gọi điện thoại. Chắc chắn tên cướp sẽ bị bắt, nhưng do thái độ thờ ơ, hèn nhát và vô trách nhiệm của đại úy Nguyễn Thanh Lâm nên mới mất một mạng người.

Một sĩ quan công an hèn nhát như đại úy Nguyễn Thanh Lâm, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an, làm xấu đi hình ảnh của chiến sĩ công an nhân dân.

Có biết bao tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an dũng cảm, dám hy sinh vì trách nhiệm, vì danh dự, như mới đây là tấm gương sáng của thiếu tá Trịnh Văn Khoa ở Đồ Sơn, xin ra khỏi ngành để bảo vệ danh dự và tố cáo tội phạm. Nhưng chỉ cần một trường hợp như Nguyễn Thanh Lâm, đã làm mất đi phần nào niềm tin, tình cảm của người dân đối với hình ảnh người công an nhân dân.

Kiên quyết đuổi một sĩ quan công an như Nguyễn Thanh Lâm ra khỏi ngành chính là sự khẳng định về quyết tâm làm trong sạch, vững mạnh lực lượng công an nhân dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn