MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không ít bệnh nhân nghèo ở Hà Tĩnh sống nhờ những bữa cơm từ thiện, quần áo từ thiện, trong khi đó đến cái máy giặt vào bệnh viện cũng bị đội giá gấp tới 6 lần. Ảnh: Ái Chi/LĐO

Ký sinh trùng trên những thân tàn ma dại của người bệnh

Anh Đào LDO | 16/09/2020 20:10

4 cái máy giặt giá 2 tỉ, vòng vòng vèo vèo tới bệnh viện bị đội lên…12 tỉ. Tất cả sau đó bổ đầu bệnh nhân. Đến cái máy giặt cũng bị đội giá thì thử hỏi còn thứ gì mà người ta không “ăn” nữa?

Sau khi vụ nâng khống giá thiết bị robot phẫu thuật ở Bệnh viện Bạch Mai bị đưa ra ánh sáng, GS.TS Nguyễn Quốc Anh - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thời điểm mua máy - xác nhận những cái giá 39 và 44 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông giáo sư khẳng định không có “lợi ích nhóm” hay “lợi ích cá nhân” nào và cũng “không ai được hưởng xu nào” trong việc trên.

“Ngay cả tiền khấu hao máy, Công ty BMS cũng thu về chứ không có chuyện bệnh viện chia chác. Chúng tôi không hề biết giá thiết bị được nhập về được nâng khống. Vụ việc này xảy ra, chúng tôi cũng rất buồn. Nhưng bệnh viện cũng chỉ là nạn nhân”.

Cho dù là không có lợi ích nhóm hay tư lợi gì ở đây thì câu chuyện trách nhiệm vẫn phải đặt ra. Kể cả việc cơ quan điều tra không chứng minh được sự tư lợi như trong vụ CDC Hà Nội (trong vụ án này có 2 lời khai chi 15% giá trị gói thầu, nhưng do bị can Nguyễn Nhật Cảm không thừa nhận nên cơ quan điều tra không chứng minh được).

Nhưng có một nạn nhân chắc chắn: Đó là những bệnh nhân. Luôn là những bệnh nhân.

Vụ việc chưa lắng xuống thì hôm qua, đến lượt Công an Hà Tĩnh phát hiện một vụ chấn động không kém: 4 bộ máy giặt, sấy có tổng trị giá chỉ hơn 2 tỉ đồng được bán cho 4 bệnh viện ở Hà Tĩnh với giá 12 tỉ.

Kỷ lục từ 2 tỉ lên 7 tỉ một hệ thống xét nghiệm đã bị phá ngoạn mục, phá với một tỉ lệ kinh khủng - gấp 6 lần. Và phá một cách nhẫn tâm.

Nhưng vụ “máy giặt” đang cho thấy lỗ hổng quá lớn trong việc mua sắm thiết bị vật tư y tế. Lỗ hổng, từ việc bị lợi dụng. Lỗ hổng, từ cái giá "năm cha ba mẹ". Và cả lỗ hổng trong việc quản lý, kiểm soát.

Bởi nếu một thầy thuốc, chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc mua sắm cũng thậm chí kêu oan mình là nạn nhân. Bởi nếu một Giám đốc CDC ngay cả khi “bị lộ” cũng dễ dàng chối phăng những khoản “phần trăm” tư lợi, thì liệu những bệnh nhân/nạn nhân thực sự còn biết nương náu niềm tin vào đâu? Biết xả những dồn nén bức xúc vào đâu?

Tham nhũng, một trong những loại tội phạm mà người dân căm ghét nhất, nhưng tham nhũng, tư lợi trong lĩnh vực y tế thì có khác gì những ký sinh trùng mở "tiệc máu" trên sự khuynh gia bại sản, trên thân tàn ma dại của những người bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn