Vì rượu giả, một thầy giáo có thể vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Tội ác này khác gì giết người.
Trong đợt ra quân kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu tại Hà Nội đầu tháng 3, kết quả rất đáng sợ, có mẫu rượu chứa hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép hơn 2.000 lần. Với mức này thì không chết người cũng mù mắt, hoặc tổn thương nghiêm trọng một bộ phận nào đó trong cơ thể.
Xin khẳng định làm rượu giả khác gì giết người là đúng. Bằng chứng đây, trích từ bài báo đã nêu trên: “Từ ngày 22.2 - 14.3, trên địa bàn TP.Hà Nội đã ghi nhận 25 ca ngộ độc rượu methanol, trong đó đã có 3 bệnh nhân tử vong”. Con số 3 người là chỉ trong khoảng thời gian gần một tháng, còn bao nhiêu năm nay là bao nhiêu người. Có người sau khi uống phải rượu giả, ngộ độc chết, nhưng nhiều người khác không phải chết ngay lập tức, mà chết từ từ. Uống rượu giả ngày này qua ngày khác, dứt khoát sẽ bị bệnh nặng, bệnh nan y. Cái chết đó có nguyên nhân do rượu giả.
Sản xuất, kinh doanh rượu giả là giết người hoặc ít nhất là hủy hoại sức khỏe người tiêu dùng, nếu chỉ xử phạt hành chính e chưa phù hợp. Đoàn liên ngành ra quân từ đầu tháng 3 đến nay, kiểm tra 2.000 cơ sở sản xuất, tiêu hủy 2.200 lít rượu, phạt gần 700 triệu đồng. Nếu chia ra cho các cơ sở vi phạm, số tiền phạt chẳng thấm vào đâu. Với mức phạt này, chẳng ai ngán, cứ sản xuất kinh doanh rượu giả, lời bỏ túi, bị bắt thì bỏ ra ít tiền nộp phạt.
Hãy thử hình dung, 2.200 lít rượu giả đó vào bụng của người tiêu dùng, thì sẽ có bao nhiêu người bị ngộ độc, hoặc bị tích lũy độc trong cơ thể. Và chắc chắn rằng, trên địa bàn TP.Hà Nội, có hàng vạn lít rượu giả có mức methanol vượt ngưỡng cả ngàn lần được tiêu thụ hằng ngày. Bệnh viện ung bướu khắp nơi không đủ chỗ cho bệnh nhân là vậy, Việt Nam có tỉ lệ bệnh nhân ung thư tăng cao so với thế giới là vậy.
Giành lại vỉa hè cho người đi bộ là cần thiết, cho nên nhiều địa phương ra quân rầm rộ với quyết tâm làm đến cùng. Nhưng xin thưa thêm, vỉa hè bị chiếm không làm chết người như rượu giả, hãy ra quân quét sạch rượu giả đến cùng, quét không còn một mống.