MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quà cho các công nhân đón Tết xa quê. Ảnh: Văn Trực

Làm tròn bổn phận của mình thì Tết đoàn viên hay xa quê đều ý nghĩa

Thanh Hải LDO | 09/02/2024 12:16

Về quê ăn Tết, đoàn viên với gia đình hay ở lại làm thêm, hoặc đi du lịch, xa nhà? Đây vẫn là vấn đề còn nhiều quan điểm trái ngược nhau, thậm chí gây tranh cãi khi đề cập.

Ngày 8.2, tại quận Liên Chiểu, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - đến thăm, tặng quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không về quê đón Tết.

Bí thư Đà Nẵng tặng 110 suất quà cho đoàn viên, người lao động không về quê ăn Tết tại các khu nhà trọ ở quận Liên Chiểu. Mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng gồm tiền mặt và quà.

Tại Quảng Nam, 171 công nhân ở lại ăn Tết xa quê tại các khu nhà trọ cũng nhận được những túi quà của tổ chức Công đoàn.

Cả người trao - nhận quà trong thời khắc cận Tết đều cảm nhận rất rõ ý nghĩa của sự chia sẽ. Vui mừng, ấm áp và cũng đầy ngậm ngùi, thương cảm.

Ngậm ngùi, thậm chí có chút tủi thân là vì, lẽ ra giờ này họ đã có mặt tại quê nhà, đã vỡ òa cảm xúc vui mừng, hạnh phúc trước sự đón chào của cha mẹ, người thân. Lẽ ra họ phải rất bận rộn ngược xuôi thăm hỏi, chúc tụng họ hàng, thắp hương ông bà, lo việc tri ân, báo hiếu ở quê nhà chứ không phải vò võ trong căn nhà trọ ở nơi xa lạ...

Nhưng, như tâm sự của Nguyễn Văn Hai - công nhân trẻ ở Khu công nghiệp Tam Thăng, Quảng Nam với báo Lao Động: "Em rất muốn về quê ăn Tết với ông bà, cha mẹ. Nhất là được gặp con nhỏ. Xa nhà làm ăn quanh năm, con mới tuổi bi bô đã gửi lại quê nhà. Tết là dịp đợi chờ nhất. Nhưng còn quá khó khăn nên không dám về..."

Xóm nhà trọ này có cả trăm người như Hai, trong số họ có nhiều cặp vợ chồng trẻ. Họ không về Tết, nhưng bao nhiêu yêu thương, tình cảm, nỗi thương cha nhớ mẹ dâng trào hơn bao giờ hết. Nỗi khắc khoải nhớ quê, nhớ Tết đoàn viên, họ đã dồn gửi cùng với số tiền ít ỏi dành dụm được về quê nhà.

Họ cũng giống như 6.200 công nhân của 45 doanh nghiệp ở lại làm việc xuyên Tết tại tỉnh Bình Dương. Hàng vạn công nhân, người lao động nghèo khắp nơi cả nước ăn Tết xa quê. Tết phải xa nhà, vì những hoàn cảnh khác nhau, nhưng, họ là những người có trách nhiệm nhất với cha mẹ, người thân.

Thời điểm này cũng rất nhiều gia đình trẻ lại sắp xếp lên đường du Xuân xuyên Tết. Họ, phần lớn là những gia đình làm ăn tại quê hương mình, quanh năm đã ở chung với cha mẹ, người thân. Họ tranh thủ Tết để đưa gia đình đi thăm thú, trải nghiệm đón Xuân xa nhà.

Nhưng không thể phê phán, lên án họ khi tranh cãi về quan điểm Tết đoàn viên hay xa quê được. Bởi "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Không phải ai, gia đình nào cũng có điều kiện, hoàn cảnh giống nhau.

Ăn Tết đoàn viên hay xa nhà không quan trọng bằng việc mỗi người hãy làm tròn bổn phận của mình. Đó là sự quan tâm đến người thân, gia đình, biết sẻ chia yêu thương với bạn bè, đồng nghiệp, với tha nhân. Biết báo ơn, đáp lễ với đấng sinh thành, tổ tiên. Nhớ ân tình, biết đáp nghĩa với người giúp đỡ, hỗ trợ cho mình trong công việc, cuộc sống từng ngày.

Khi đã trọn bổn phận của mình, thì vui Tết đoàn viên với gia đình hay phải xa quê, tranh thủ làm thêm như trăm công nhân ở Quảng Nam, Đà Nẵng, như hàng vạn người khác ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM hoặc vi vu du Xuân cũng đều có ý nghĩa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn