MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị can Lê Đức Thọ. Ảnh: Bộ Công an

Lê Đức Thọ đeo Patek Philippe, cưỡi Mercedes chạy vào... tù

Lê Thanh Phong LDO | 03/09/2024 13:03

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Hành vi phạm tội của ông Lê Đức Thọ liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Ông Lê Đức Thọ được bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil nhiều lần tặng quà, trong đó có 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD; ôtô hiệu Mercedes-Benz S450 Luxury, trị giá 6,7 tỉ đồng.

Cộng với nhiều khoản khác, tổng cộng ông Thọ nhận 1,07 triệu USD. Ông Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân, nên nộp lại cho cơ quan Công an; số còn lại đã chi tiêu hết.

Nghe qua một vài món đồ để xài chơi của ông Lê Đức Thọ, ai cũng phải choáng váng. Là cán bộ, lại đeo đồng hồ hàng hiệu giá 421.000 USD, đi xe Mercedes-Benz S450 Luxury 6,7 tỉ đồng, đúng là "coi trời bằng vung”.

"Coi trời bằng vung" bởi vì ở đây không chỉ là chuyện lòng tham, mà ngang nhiên quá, coi thường pháp luật quá và quá coi thường người dân.

Bao năm ông Lê Đức Thọ làm việc trong ngành ngân hàng, qua các chức vụ, như Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch HĐQT một ngân hàng. Với vị trí công tác đó, đương nhiên ông sống trong đầy đủ, sung sướng. Nhưng lòng tham là một thứ ma lực ghê gớm, lôi kéo bao người rơi xuống vực thẳm, ông Lê Đức Thọ là một trong số đó.

Khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, là người lãnh đạo cao nhất của một địa phương, ông cũng không dừng lại. Lê Đức Thọ tiếp tục lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để "bảo kê" cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Tất cả đều vì tiền, vì không biết đủ. Vì lòng tham mà chà đạp đạo đức, coi thường pháp luật. Nước còn nghèo, dân còn khổ, cán bộ lại chơi golf với bộ gậy tiền tỉ, thử hỏi coi sao được. Cán bộ như Lê Đức Thọ nếu không bị bắt thì quá nguy cho đất nước.

Làm cán bộ lãnh đạo, phải dành tâm trí lo cho người dân có công ăn việc làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, không phải sử dụng chức quyền để chạy "ép phe", bảo kê cho gian thương phá hoại. Ông Lê Đức Thọ đã "sai phạm có hệ thống", chọn tài sản làm giá trị của cuộc đời làm quan, và hậu quả thì đã rõ.

Lại thêm một bài học cho người làm quan, có đồng hồ đeo để xem giờ là được, có xe đi an toàn là đủ. Đừng như Lê Đức Thọ, đeo Patek Philippe Plus, cưỡi Mercedes-Benz S450 để chạy vào... tù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn