MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các vụ nhập cảnh trái phép rất nhanh chóng được đưa ra xét xử, nhưng công an vẫn liên tục phát hiện những nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CTV/LĐ

Liên tục những nhóm người nhập cảnh trái phép: Điều gì đang xảy ra?

Đào Tuấn LDO | 07/04/2021 10:52

Game thủ có nickname Zeros ngay lập tức bị Ban tổ chức Vietnam Championship series- LMHT cấm vĩnh viễn sau khi "vạ miệng”: Vái trời cho dịch (COVID-19) căng căng một tí...”. Nhưng thực tế, không chỉ có sự vạ miệng, khi hàng loạt các vụ nhập cảnh trái phép bị phát hiện.

Tối qua, cộng đồng Esports xôn xao với cú “vạ miệng” của một tuyển thủ, đại ý: Vái trời giùm dịch căng căng một tí cho Việt Nam không được đi MSI... (MSI là một giải đấu Esports quốc tế)

Ban tổ chức Vietnam Championship series- LMHT, ngay giữa đêm, tuyên bố cấm vĩnh viễn game thủ này ra khỏi khuôn khổ giải.

Có thể, phát ngôn của game thủ chỉ là “vạ miệng”, là “cho vui”, nó chưa gây hại gì, nhưng rõ ràng, đó là một phát ngôn rất “không thông minh lắm”, gây phản cảm mà chính cộng đồng game, chính những người bạn, những fan của anh cũng “sôi cả tiết”.

Phản ứng của cộng đồng game, đặc biệt là của Ban Tổ chức Vietnam Championship series- Liên minh huyền thoại, cấm luôn - ngay giữa đêm… thật ra là rất tích cực. Nó giống như một phản ánh về thái độ xã hội - đồng lòng, đoàn kết, tuân thủ, một nền tảng cho việc thành công trong phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam.

Nhưng, vẫn phải viết chữ nhưng. Nhưng trong khi đó, các nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vẫn đang liên tục bị phát hiện.

Vừa xong, Quảng Bình phát hiện 9 người nhập cảnh trái phép.

Vừa xong, Hải Dương phá một đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Vừa xong, 5 đối tượng bị khởi tố vì đưa người Trung Quốc từ phía Bắc xuyên dọc đất nước, vào TPHCM để xuất cảnh trái phép qua Tây Ninh.

Trên thế giới, dịch bệnh chưa bao giờ giảm nhiệt cả. Và thật sự là không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra, hậu quả thế nào, nếu một trong những đối tượng kia dương tính COVID-19.

“Dịch căng một tí”, có thể chỉ là một sự vạ miệng. Nhưng những người nhập cảnh trái phép, không hề được xét nghiệm, không một ngày cách ly… thật ra mới là một hiểm hoạ, một thứ nguy hiểm.

Chúng ta đã có những bài học. Chúng ta từng phải trả giá vì sự tiếp tay “nhập khẩu COVID-19” không thông minh lắm chỉ vì lòng tham như thế này.

Hôm qua, ở Long An, Nguyễn Văn Học, một đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đã bị toà án tuyên 6 năm tù giam.

Học, 2 lần tổ chức nhập cảnh trái phép, cho 10 người, với cái giá chỉ 1 triệu đồng/người.

10 triệu đồng, và 6 năm tù.

Vài triệu đồng bất chính để nhắm mắt bịt tai đưa rước người nhập cảnh trái phép, và một hậu hoạ, một mối nguy hiểm, đe doạ đến sự bình yên, ổn định tiền bao nhiêu cũng không mua nổi. Có lẽ, so sánh thế là thừa.

Nhưng nói ra thì không thừa, để mỗi người tự lượng hoá được những cái chặc lưỡi, lượng hoá được hậu quả của lòng tham trước những đồng tiền bất chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn