MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một khoảnh khắc của những người lính được các phóng viên ghi lại. Ảnh: Phạm Đông

Lính cứu hoả: Họ đã chọn cứu người dù có thể không về nhà được nữa

Anh Đào LDO | 02/08/2022 16:31

Việt đã chia sẻ một dòng trạng thái "đang hẹn hò" hồi tháng 3 năm nay. Nhưng hôm qua, lời hẹn hò đó đã trở thành mãi mãi.  Người lính cứu hoả 24 tuổi ấy đã anh dũng hy sinh.

Việt yêu đời. Yêu nghề. Trang facebook cá nhân của anh thường chỉ là những dòng ngắn ngủi về công việc của mình. Về một “bà mẹ chó” đang mang bầu được anh giải cứu khỏi lửa cháy. Về một kỷ niệm từng "thoát chết" trong một “trận đánh lớn” với giặc lửa. Ở 1 dòng trạng thái khác là lời "phàn nàn" dễ mến đi đám cưới bạn bè hơi nhiều, trong khi mình vẫn "phòng không"...

Hôm qua, Đỗ Đức Việt cùng với 2 người đồng đội của mình đã hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa, Hà Nội.

3 người lính cứu hoả đã giải cứu thành công được 8 người dân mắc kẹt trong ngọn lửa. Nhưng khi họ tiếp tục quay lại tìm kiếm những nạn nhân khác... thì trần nhà bất thần sụp đổ, cầu thang bị chặn, vòi chữa cháy bị đứt, lối ra bị bịt kín và lửa trùm lên cả 6 tầng nhà...Không còn dưỡng khí. Và họ đã hi sinh như thế đó.

Chúng tôi đặt cạnh nhau 2 bức ảnh đã được các phóng viên chụp lại có lẽ là từ một khung cửa sổ. Có lẽ chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Hai bức ảnh đặt cạnh nhau, hơn mọi lời nói, mọi mô tả về công việc cực kỳ nguy hiểm của một người lính cứu hoả.

Còn nhớ đến Dan Rowan. Mãi 17 năm sau ngày toà tháp đôi ở New York sụp đổ, người lính cứu hoả đầu tiên bước vào đống đổ nát ấy mới kể lại khoảnh khắc ấy: “Bạn phải làm những gì cần phải làm. Khi mọi người ùn ùn chạy từ bên trong ra, thì chúng tôi chạy vào. Hành động đó xuất phát từ trong tim, bạn biết chứ, chúng tôi không nghĩ về những hậu quả", Rowan nói.

Còn Peter Hayden- người đứng đầu Sở Cứu hoả New York ở Hạ Manhattan cũng chỉ nói đơn giản: Chúng tôi nhận thức rõ mình và những người đồng đội hoàn toàn có thể hy sinh. Nhưng ở phía trong, là rất nhiều người có thể thiệt mạng”.

Hai phát biểu giản dị, nhưng giống như một tuyên ngôn của những người lính cứu hoả.

Hôm qua cũng thế, những người lính cứu hoả lao vào ngọn lửa bất chấp rằng mình và đồng đội có thể hy sinh. Họ không lựa chọn. Hoặc nếu có, họ đã chọn cứu người, cho dù có thể hy sinh, cho dù không còn có thể trở về nhà nữa.

Hôm qua, nước mắt đã rơi rất nhiều. Và hôm nay cũng thế. Những giọt nước mắt tiếc thương và cảm phục với những người lính đã hi sinh thân mình vì người khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn