MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một hình ảnh tại công viên Tuổi trẻ. Và những công viên bỏ hoang sẽ phải sống lại vào 2023- lời hứa của Chủ tịch TP. Ảnh: Phạm Đông

Lời hứa của Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Chớ có trên nóng, dưới lạnh

Đào Tuấn LDO | 16/10/2022 10:04

Sẽ “sống lại”, sẽ không hàng rào, sẽ miễn phí. Và thời hạn, rất cụ thể: Năm 2023. Đây là lời hứa của Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh trong việc hồi sinh các công viên.

Nói về công viên Hà Nội thì, thật lạ, từ bao năm nay, nó gần như đồng nghĩa với hôi thối, hoang tàn.

Công viên Tuổi trẻ - ngàn tỉ- một công trình trọng điểm của Thành phố, bỏ hoang suốt gần 10 năm.

Công viên Bắc Linh Đàm - lá phổi xanh giữa nghìn nghịt dân cư - thì hôi thối, khai khú.

Công viên Kim Quy (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) - quy mô 100 ha, tổng vốn 4.600 tỉ đồng, được coi là dự án công viên lớn bậc nhất Thủ đô, sau khi khởi công từ tháng 9.2016 thì giờ vẫn là một khu đất trống. Cam kết hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018... giờ vẫn chỉ là cam kết.

Tiếng là Thủ đô, nhưng hơn 8,4 triệu dân Hà Nội chỉ có 200 điểm vườn hoa, sân chơi công cộng. Riêng 4 quận nội đô đất chật người đông - chỉ có 30 điểm, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, tương đương chỉ 2,08 m2/người.

Ấy thế mà công viên hiện có thì bỏ hoang. Còn 9 dự án công viên phải hoàn thành trước năm 2025 thì chậm tiến độ cả 9. Mà cũng đã làm đâu mà có tiến độ để nói chậm.

Hiện trạng thì thê thảm, bết bát, trì trệ như thế, cho nên nhân dân Thủ đô chắc rất bất ngờ, vừa mừng vừa lo, lại không ít hoài nghi trước cam kết của Chủ tịch Trần Sỹ Thanh.

Với cam kết làm sống lại các công viên, lại đặt hẳn một cái mốc cụ thể là “năm 2023”, ông Thanh đã nói trúng vào nỗi băn khoăn, bức xúc, trúng vào mơ ước của người dân.

Với lời hứa sớm tìm kiếm mô hình, kêu gọi đầu tư để tạo ra những công viên không hàng rào, không bán vé, Chủ tịch, nói đơn giản, là sẽ “trả lại công viên cho dân”.

Mừng đấy, nhưng mà cũng lo. Hy vọng đấy, nhưng trong hy vọng cũng đầy hoài nghi.

Bởi cả 4 công viên lớn, cấp Thành phố quản lý là Công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ, Hoà Bình và 40 công viên cấp quận/huyện quản lý đều đã có kế hoạch cải tạo, nhưng mà đấy, hoặc delay tiến độ miên man, hoặc "gãi" ra để đó, hoặc kế hoạch vẫn là kế hoạch.

Bởi còn vô số công viên bỏ hoang đang cần gỡ thế bế tắc.

Bởi cả 9 dự án công viên mới đều đang nằm trên giấy.

Nhưng nếu Chủ tịch quyết tâm trả lại công viên cho dân, ông, chắc chắn sẽ có sự ủng hộ tuyệt đối từ người dân. Miễn cải tạo, xây dựng công viên, đừng như dự án cây xanh, đừng như dự án làm sạch sông Tô Lịch - đừng là cái cớ để leng keng, ting ting. Và nhất là đừng có ông Chủ tịch thì rất quyết liệt, rất nóng nhưng các cấp dưới thì trây ì, nguội lạnh!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn