MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau hố ga là ruộng khoai, và giờ là khe tường, những em bé còn bị bỏ rơi khi tình trạng quan hệ tình dục học đường có cả những trường hợp 2 nữ sinh lớp 7 “dùng chung” 1 bạn trai (Ảnh CAHN)

Lý Thông - Thạch Sanh và chuyện “em bé sinh ra từ đâu”?

Anh Đào LDO | 22/08/2020 13:11

Trong khi mải tranh luận chuyện “Lý Thông cướp công Thạch Sanh”, chúng ta có vẻ đã quên bẵng căn nguyên câu chuyện: Ấy là một đứa trẻ bị vứt bỏ trong khe tường, không manh áo tấm tã, còn nguyên dây rốn. Và người mẹ là một nữ sinh 20 tuổi.

“Em bé nằm giữa khe tường, không có gì quấn bên người, vẫn nguyên cuống rốn, đỏ hỏn. Lúc đầu tôi tưởng là con búp bê, nhưng nhìn kỹ thấy em bé cựa quậy nên chạy khắp nơi tìm cái khoan đục tường để cứu bé...

“Đưa được em bé ra ngoài, tôi và mọi người vui lắm...

Tuân, 24 tuổi- “Lục Vân Tiên” trong vụ đục tường cứu bé sơ sinh ở Trâu Quỳ, Gia Lâm kể lại câu chuyện.

Và cuối cùng, anh nói: “Nhìn thấy em bé là lao vào cứu thôi chứ không suy nghĩ nhiều, chắc ai cũng vậy thôi chứ không riêng gì mình”.

Tâm sự cực kỳ giản dị, nhưng ẩn chứa trong nó tinh thần Lục Vân Tiên, một lẽ “bầu bí chung giàn”, một phản xạ tự nhiên của con người khi đồng loại gặp hoạn nạn, và như sự thiện lương là dĩ nhiên vậy.

Ai cũng sẽ làm thế thôi. Một chiến sĩ công an cũng làm thế. Một người lính cứu hoả cũng làm thế. Chắc chắn luôn. Và có lẽ, việc Công an Gia Lâm đề xuất khen thưởng cho những người dân tham gia giải cứu em bé cũng là một cách sửa “hiểu lầm” lỗi đánh máy, cũng là một cách xử lý tế nhị cho câu chuyện “Thạch Sanh- Lý Thông” gây điều tiếng dư luận.

Nhưng thế này: Ngày hôm qua, Công an đã xác định người “bỏ rơi” em bé sơ sinh trong khe tường là một nữ sinh tên H, 20 tuổi.

Nhà chức trách cho biết H có thai ngoài ý muốn, do sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu bạn bè và gia đình, bỏ rơi con.

Người mẹ của bé, nói mới 20 tuổi cũng đúng mà bảo đã 20 tuổi cũng không sai.

Nói “mới 20”, là vì từ một khảo sát mang tính chất vỉa hè năm ngoái dư luận và đặc biệt những người làm cha làm mẹ choáng váng khi có học sinh bậc THPT hồn nhiên trả lời: “Em bé sinh ra từ hậu môn”!?

Với nhận thức như vậy, những đứa bé vô tội bị bỏ rơi hết dưới hố ga đến ngoài ruộng khoai và giờ là khe tường... có lẽ chỉ là một hậu quả, một lối thoát tất yếu thôi.

Tất yếu, khi kết quả khảo sát của TS tâm lý học Trần Thành Nam từng đưa ra một báo động: Đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục. Hết lớp 12 thì con số này là 39%. Và đặc biệt: 10% học sinh THPT báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên.

Báo chí thậm chí từng ghi nhận những trường hợp 2 nữ sinh lớp 7 “dùng chung” 1 bạn trai. Và lúc phát hiện, một trong hai đã có thai, người còn lại mắc bệnh xã hội.

Câu chuyện Lý Thông - Thạch Sanh hôm nay chẳng đi đến đâu cả đâu, nếu chúng ta không một lần nữa giật mình trước những đứa trẻ “chả biết gì”, ngoài biết mỗi chuyện người lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn