MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Việt Nam chất thép và chất tình. Ảnh: Đ.Đ

Mộng mơ đi, sắp đến 20h!

LÊ ANH ĐẠT LDO | 24/01/2019 11:07

Cuộc phiêu lưu của những "chiến binh" tuyển Việt Nam rất lãng mạn. Bóng đá mà không dám mơ mộng, không lãng mạn thì còn đâu sức hấp dẫn. Tối nay (24.1), đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản, thắng thua một trận không đáng nói bằng cách chúng ta đã và đang chiến đấu.

Chúng ta tin vào thầy Park, người sở hữu nhiều "vũ khí bí mật"!

Ngày trước, ông đã ra một "chiêu", mang về chiến thắng trước tuyển Iraq ở giải U23 Châu Á, và khiến học trò - tiền vệ Phạm Đức Huy không bao giờ quên.

Huy kể: "Có một kỷ niệm sâu sắc trước trận gặp U23 Iraq ở giải U23 Châu Á. Đó là trận tứ kết. Không ai nghĩ chúng ta vào được tứ kết và trận này với Iraq cũng ít ai nghĩ ta sẽ thắng. Trong vòng bảng, Iraq thắng tuyệt đối. Iraq cũng được coi là cường quốc bóng đá châu lục.

Trước trận đấu này, thầy Park gặp riêng tôi, tặng tôi chiếc ba lô. Thầy bảo: “Tôi dùng tiền tôi mua tặng cậu chiếc ba lô này. Trong ba lô có một lá thư. Cậu về đọc nhé”.

Lá thư viết: “Cảm ơn Đức Huy! Cậu là một cầu thủ mẫn cán, làm việc hết mình vì tập thể. Tôi rất hạnh phúc khi làm việc với cậu. Chúc cậu có một tương lai tươi sáng và trở thành cầu thủ mà cậu mong muốn”.

Trước giờ ra sân thi đấu với Iraq, thầy hỏi “đã đọc lá thư chưa”. Tôi bảo đọc rồi. Thầy bảo, “đọc rồi sao không thơm má tôi đi”. Thế là tôi thơm má thầy. Ra sân thi đấu thắng Iraq, tôi vui quá. Lần đầu tiên thắng mà tôi khóc.

Buối tối sau chiến thắng đó, mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi và Công Phượng. Lúc đó, 12h đêm".

Thầy Park sẽ làm thế, nhiều hơn thế với các cầu thủ, ở những trận quyết định. Ông được các cầu thủ coi là thầy, là cha!

Thời điểm thắng Iraq của năm trước, đúng với lúc Việt Nam thắng Jordan, trở thành đội đầu tiên vào tứ kết. Đó cũng là sinh nhật Công Phượng, Đức Huy!

Một sự trùng hợp đến khó tin.

Chúng ta tin vào một đội bóng đặc biệt: Đội tuyển quốc gia Việt Nam!

Siêu phẩm ở Thường Châu mà Quang Hải thực hiện vào lưới Uzbekistan ở trận chung kết là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Khoảnh khắc đó, cầu thủ Phạm Đức Huy là người bới tuyết, đặt quả bóng ở thế đẹp nhất để Quang Hải thực hiện. Một chiến thắng mang sắc màu lung linh của tình đồng đội, tình anh em. Màu trắng của tuyết, sắc đỏ áo đấu đến giờ vẫn còn điểm vào mắt, khắc vào tâm trí người hâm mộ Việt Nam.

Một năm sau ở giải đấu châu lục tầm tuyển quốc gia, trước trận với Jordan, Đức Huy bị chấn thương mất trí nhớ tạm thời phải ngồi ngoài sân. Sau cú sút cháy lưới, quân bình tỷ số với Jordan, Công Phượng lao như bay về Đức Huy, ôm ghì nhau để chia sẻ!

Sau 2 hiệp phụ, chúng ta bước vào loạt luân lưu cân não. Minh Vương sút hỏng, nhưng Việt Nam vẫn thắng, ngạo nghễ trở thành đội đầu tiên vào tứ kết. Trong men say chiến thắng lớn, trước đối thủ lớn ấy đã cứu Minh Vương khỏi “án” tội đồ, nhưng anh vẫn nằm bất động trên sân, buồn bã. Quang Hải rời đám đông, lặng lẽ đến bên Minh Vương vỗ về, và rồi cả hai cùng đứng dậy, hòa vui với đồng đội.

Hai hình ảnh về tình đồng đội ngay cả trong niềm vui chung, cũng như nỗi buồn riêng, đều cho ta những xúc động và suy ngẫm!

Đòi hỏi gì hơn ở đội bóng thân yêu của chúng ta?

Mọi việc cứ để trận đấu quyết định, và chúng ta đã có những gì mình muốn: Một đội bóng đáng yêu, chơi đẹp, công hiến và quả cảm. Rất thép và rất tình!

Thắng hay không thắng đêm nay ở một trận, một giải đấu là thường tình. Nhưng chúng ta cứ hy vọng, cứ lãng mạn với cuộc "phiêu lưu" của các chàng trai.

Hãy cứ mộng mơ vì chúng ta có quyền!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn