MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháu Đ bị đánh chết não, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Một em lớp 8 bị đánh chết não, một em lớp 10 bị tạm giam là giá của bạo lực

Lê Thanh Phong LDO | 29/03/2024 19:03

Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng trong vụ cháu Đ - nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não.

Đối tượng bị khởi tố T.V.M, đang học lớp 10, là anh của nam sinh lớp 6 trước đó xảy ra mâu thuẫn với cháu Đ khi đang chơi bóng rổ.

Quá đau xót khi đọc những dòng tin về vụ việc này. Chỉ vì một mâu thuẫn rất bình thường trong chơi thể thao, vậy mà để lại hậu quả quá kinh khủng.

Ai cũng có thể thấu hiểu được nỗi đau của cha mẹ, người thân cháu Đ. Một học sinh với nhiều hứa hẹn, nhiều ước mơ của bản thân và kỳ vọng của gia đình, nay đã vụt tắt vì chết não, chỉ còn niềm hy vọng y khoa hiện đại có "phép mầu" nào cho cháu Đ hay không mà thôi.

Còn với học sinh lớp 10 bị khởi tố và bắt tạm giam, sẽ phải đối diện với pháp luật, công an sẽ làm rõ hành vi vi phạm, rất có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Cả hai đều đang tuổi ăn tuổi học, một chết não, một vướng vào pháp luật, cha mẹ và người thân vô cùng đau khổ.

Đã có nhiều vụ bạo lực xảy ra trong hoặc ngoài trường học, nhưng cũng giữa học sinh với nhau, dẫn đến hậu quả chết người. Có nhiều vụ không án mạng, nhưng nạn nhân bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, bị trầm cảm, có em bỏ học vì sợ hãi.

Không thể không nói đến trách nhiệm trước những vụ việc như vậy. Trước hết và cao nhất vẫn là trách nhiệm của gia đình, cha mẹ không giáo dục con cái đàng hoàng. Thay vì nhường nhịn như cha ông dạy, "một sự nhịn, chín sự lành", lại dạy con cái phải "ăn miếng trả miếng". Thay vì dạy tha thứ, lại dạy trả thù.

Như vụ việc trên, theo chứng cứ thu thập ban đầu, sau khi hai cháu nảy sinh mâu thuẫn trong khi chơi bóng rổ, cháu T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh T.V.T và kể lại sự việc.

Anh T.V.T chở 2 con bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn anh T quay xe định ra về. Lúc này, anh T thấy cháu M chạy vào đấm làm cháu Đ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà.

Nếu là một phụ huynh có trách nhiệm, chắc chắn sẽ đến gọi hai cháu lại giảng hòa, căn dặn chơi với nhau vui vẻ, không được gây sự đánh nhau. Đằng này, để cho bọn trẻ tự giải quyết bằng nắm đấm.

Xin lưu ý chi tiết, "cháu M chạy vào đấm làm cháu Đ ngã lăn ra đất". Nếu chỉ đơn giản vậy thôi thì không thể dẫn đến tình trạng cháu Đ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Công an Hà Nội đang xác minh có đồng phạm hay không và ai là đồng phạm?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn