MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nạn nhân tai nạn giao thông dự khuyết

LÊ THANH PHONG LDO | 13/11/2017 07:00

Hằng ngày, người Việt chăm chú theo dõi tin tức thời sự, cảm xúc với các kỳ thi mỹ nữ, những ngôi sao ca nhạc, những phim truyện tình Hàn Quốc, cả những lo toan về thế giới đang nóng dần, nước biển dâng và biến đổi khí hậu.

Và chia sẻ với nạn nhân bị khủng bố bằng xe tải ở Châu Âu hay xả súng ở nước Mỹ.

Nhưng nhiều người quên mất người Việt cũng rất đáng quan tâm và lo lắng cảnh giác, bởi vì mỗi ngày có 23 người chết vì tai nạn giao thông. 10 tháng của năm 2017, đã có 6.800 người chết và khoảng gấp đôi con số này là người bị thương tật vì tai nạn giao thông.

Chết thì đã đành, người sống không bằng chết còn đáng sợ hơn, khổ đau hơn. Họ là gánh nặng của chính họ, của gia đình và cả xã hội. Một gia đình có người bị thương tật vì tai nạn giao thông, có thể thay đổi luôn số phận của những con người đó theo hướng tiêu cực. Xin lưu ý là đều đặn, mỗi ngày 23 mạng người. Quá kinh khủng và quá vô lý. Nhưng kinh khủng hơn là vì chúng ta đã và đang sống trong một môi trường tai nạn giao thông xảy ra hằng ngày cho nên đã mất cảm xúc vì nó. Tai nạn giao thông trở nên quen thuộc đến mức người ta không còn quan tâm tới nó nữa. Con người ta tự cho mình cái “quyền” sống chung với tai nạn giao thông. Có nghĩa là chấp nhận nó, coi nó là bạn, không phải là thù, không phải là cái xấu cái ác phải loại trừ.

Sự kiện lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2017 diễn ra ở Tổ đình Vĩnh Nghiêm - TPHCM ngày 12.11 không thu hút ống kính của báo chí và cộng đồng mạng bằng cái miệng kém xinh của cô hoa hậu, hoặc vụ tai nạn mất vài mạng người không đáng để quan tâm bằng một nam ca sĩ thị trường hô hét mình mất nhẫn kim cương. Tất cả mọi người đều xem tai nạn giao thông là việc ngoài mình, thuộc trách nhiệm của ai đó, và sống hồn nhiên như tai nạn giao thông sẽ xảy ra với ai đó ở đâu đó nhưng chừa mình ra. Không đâu thưa các bạn, tất cả chúng ta, 90 triệu dân của đất nước này đều là nạn nhân tai nạn giao thông “dự khuyết”.

Và thưa các nhà quản lý, khẩu hiệu về sự văn minh treo đầy đường, ghi đầy các loại văn bản, nói ra rả trên đài. Nhưng mỗi ngày có 23 người chết vì tai nạn giao thông thì không thể là một quốc gia văn minh. Hãy hành động đi, đừng báo động nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn