MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ diễn viên điện ảnh Quỳnh Tứ khi chưa trở thành bị cáo (Ảnh 24h)

Người đẹp đeo khẩu trang trong phiên toà đại án Hà Văn Thắm

Anh Đào LDO | 30/08/2017 13:30

Từng thủ vai một nữ phóng viên chính trực trong phim "Cảnh sát hình sự", nhưng hôm qua, cô ấy phải ra toà trong "vai" nữ bị cáo khóc sướt mướt. Đời không như là phim. Và ngót 2.000 tỷ là mồ hôi nước mắt đồng bào chứ không phải là đạo cụ để thích thì đốt được.

Buổi sáng, một bóng hồng đeo khẩu trang kín mít trình diện trước toà. Tất cả sừng sốt khi cô bị buộc phải tháo khẩu trang theo lệnh toà. Đấy là nghệ sĩ đàn tranh, là nữ diễn viên Quỳnh Tứ nổi tiếng trong phim "Cảnh sát hình sự"! Và hôm qua, cô ra toà với tư cách bị cáo, phải đứng trước vành móng ngựa.

Không biết cơ duyên hay run rủi thế nào khiến Quỳnh Tứ từ bỏ đàn tranh, giã từ điện ảnh để trở thành người của Ocean Bank.

Không hiểu vì lý do gì mà một cô gái ấm ớ về kinh tế, từ một nhân viên hành chính được Hà Văn Thắm đưa lên làm Chủ tịch HĐQT Công ty BSC.

Không hiểu cô nghĩ gì khi ngồi cái ghế quá to, dẫu là ở một "công ty ma" như thế.

Nhưng rõ ràng "bút sa gà chết", 98 hợp đồng dịch vụ khống, với số tiền thu về hơn 14 tỷ đồng có chữ ký của Hoàng Thị Hồng Tú (tên thật của Quỳnh Tứ)!

Rõ ràng, cô đã 3 lần nhận tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng của BSC để chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn (Tổng giám đốc, ủy viên HĐQT Oceanbank và đại diện phần vốn góp của PVN tại ngân hàng). Tứ khai đưa cho Sơn tại phòng làm việc của Sơn, không biết là tiền gì, không được hưởng lợi gì.

Tội nghiệp cho Tứ, cho một phụ nữ, cô đã khóc nức nở ngay chỉ khi Hội đồng xét xử mới hỏi tên. 

Nhưng cô ơi, không thể bảo là "không biết gì" được đâu.

Làm sao hôm qua ngồi ghế Chủ tịch HĐQT mà hôm nay nói không biết gì về công ty ấy. Làm sao nói ký cứ ký còn ký gì không biết. Lại càng không thể bảo tiền gì, đi đâu cũng... không biết nốt.

Có thể, với Hà Văn Thắm, cô là một nạn nhân bị lợi dụng, như một "nạn nhân" khác: Anh lái xe mới học xong lớp 6 sau một đêm bỗng trở thành giám đốc, và ký hàng loạt giấy tờ để chứng minh phần góp vốn 250 tỷ đồng hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại Oceanbank, trong khi "không đọc nội dung, không biết ông Phạm Công Danh sử dụng số tiền 500 tỷ đồng đó như thế nào"!

Nhưng với đồng bào, với nhân dân, cô chính là một trong những thủ phạm gây ra thất thoát.

Hãy thử tính giùm xem 2.000 tỷ đồng bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân?

Hôm qua, cô che mặt đến toà. Chúng tôi thông cảm cho sự xấu hổ ấy. Nhưng chúng tôi không thông cảm cho mấy chữ "không biết", "không biết"! "Không biết" mà cô cứ nói như thể oan ức tức tưởi lắm.

2.000 tỷ nhiều lắm cô ơi! Sao cô không chính trực như nữ nhà báo mà cô từng thủ vai trong phim "Cảnh sát hình sự" cho dân được nhờ?!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn