MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với 5 giờ 4 phút 22 giây, Nguyễn Thu Trang đã lập kỷ lục mới tại giải VNG Ironman 70.3 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Nhà vô địch Ironman: Từng đạp bằng xe Thống Nhất, tập bơi bằng... bóng

Anh Đào LDO | 29/05/2022 13:22

Phá rất sâu kỷ lục nữ Việt Nam tại giải Ironman 70.3, nhưng có lẽ ít người biết nhà vô địch Nguyễn Thu Trang từng tập bằng xe đạp Thống Nhất, và suốt thời gian dịch bệnh, vẫn tập bơi bằng… bóng. 

Không phải người giời.

Nguyễn Thu Trang đã trở thành người nắm giữ kỷ lục nữ Việt Nam tại giải VNG Ironman 70.3 Việt Nam tại Đà Nẵng với thành tích 5 giờ 04 phút 22 giây. Một thành tích cực kỳ ấn tượng cho quãng đường 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21km chạy bộ.

Từng là vận động viên bơi của Hà Nội, Nguyễn Thu Trang thời thi đấu đỉnh cao từng giành rất nhiều giải thưởng: Huy chương vàng giải vô địch trẻ Đông Nam Á; Huy chương vàng các nội dung 200m, 400m hỗn hợp. Thậm chí, cô từng phá kỷ lục quốc gia cự ly 1.500m tự do nữ.

Nhưng cái duyên với 3 môn phối hợp triathlon đến tình cờ sau khi cô giải nghệ đỉnh cao để bước vào công tác huấn luyện môn bơi lội.

Thời còn “phèn”, nhà vô địch từng tập luyện đạp xe bằng một chiếc xe đạp hiệu Thống Nhất cho quãng đường 80-90km. Nhà vô địch cũng từng ê, từng đau, từng mỏi, từng muốn quăng xe để về bằng “pace taxi”… như người thường.

“Giai đoạn đầu tập chạy đối với tôi rất gian nan” - Trang nhớ lại.

Tập bơi từ bé, bơi bao nhiêu cũng không biết mệt, nhưng “hồi đó” chỉ chạy 3-4km “sức lực như biến đâu hết”, cũng “mồm mũi thi nhau thở”...

Triathlon - ai cũng chơi được cả.

Giải Ironman 70.3 ở Đà Nẵng ngày 7.5 vừa qua thật sự là một “trận thuỷ chiến” khi mưa như trút, chưa từng có trong lịch sử các giải Ironman Việt Nam.

Các vận động viên đã trải qua phần bơi 1,9km trên biển và hầu hết phần đạp 90km trong điều kiện trời mưa lớn. Và sau đó nắng rát sau mưa với 21km chạy bộ.

Vậy “Người sắt” có khó lắm không?!

Nhà vô địch Ironman Việt Nam, từng bơi chung kết vượt sông Dương Tử (Vũ Hán, Trung Quốc), đạt hạng Nhì giải bơi vượt biển Ocean cự ly 5km tại Krabi (Thái Lan) trả lời bằng câu chuyện “Chị Voi xuống nước”.

Hằng Nguyễn, nick name là “Hằng Voi”, từng là một người sợ nước, sợ bơi outdoor khi không nhìn được đáy nước - tới mức ám ảnh, tới độ có hẳn một “lời nguyền”, một giai thoại "làng Tri": “Nam Hà, nữ Hằng”, chỉ những người mà chuyện DNF (không hoàn thành phần bơi) như là một điều tất yếu.

Cô giáo Trang, đang đảm nhiệm công việc huấn luyện viên bơi lội, từng phải “quát vào mặt”, từng “lơ đi những giọt nước mắt lã chã” để “đẩy Voi xuống biển” trong những buổi bơi outdoor. Và tại giải Ironman năm nay, “Hằng Voi” đã thực sự xuống biển, thực sự chiến thắng những con sóng bạc đầu, và thực sự chiến thắng chính bản thân mình.

Mỗi vận động viên 3 môn phối hợp, thường phải dành 6 đến 14 tiếng tập luyện mỗi tuần. Nhà vô địch Ironman không tự kể chuyện tập luyện của mình mà nói một trong những niềm cảm hứng của chính Trang là “Chị Thuỷ” (bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Tổng giám đốc VinFast toàn cầu). Trong lịch tập luyện, đã có những ngày “chị Thuỷ” sáng 5h đạp xe, trưa họp ở Thái Lan, đêm về vẫn thấy tập xe đạp trên zwift (Một phần mềm đạp xe).

“Sợ nước” là một lý do. “Bận lắm”, có thể là một lý do, nhưng nếu triathlon - hơn cả một môn thể thao - là một lối sống thì chính nó sẽ giải tỏa, chính nó sẽ trở thành động cơ để chúng ta có thể vượt lên chính mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn