MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhân cú đá của vị trưởng công an nọ

Anh Đào LDO | 04/10/2017 10:45
Có thể là vì quá nóng nảy, có thể vì quá bức xúc, có thể vì một vài người dân khiêu khích, có thể vì tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè quá nhây... có thể vì nhiều thứ có thể. Chỉ có một thứ chắc chắn, đó không phải là cú “vấp vào thau cá”. Tôi đang nói về “cú đá thau cá” của vị trưởng công an xã nọ đang hun nóng mạng xã hội.

Ảnh cắt từ clip
Ít nhất 40 ngàn người đã xem những cú đá đó trong những giờ đầu tiên clip được đưa lên mạng xã hội. Và hàng ngàn người đã chia sẻ với nỗi bức xúc không hề giấu giếm.

Đúng là không thể chấp nhận được. Bởi đã đành là người dân có vi phạm khi thực tế trong clip cho thấy vỉa hè lề đường bị lấn chiếm trầm trọng. Nhưng đáng lẽ công việc chấp pháp được nhân dân ủng hộ, thì đằng này, với những cú đá, nó đã gây ra phản ứng từ chính những người là nạn nhân của lấn chiếm.

Cú đá của vị trưởng công an nọ không chỉ là phản cảm, nó đang cho thấy mối quan hệ và sự tôn trọng của người thực thi pháp luật trong hệ thống cơ quan nhà nước với người dân đang có những khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. 

Vẫn biết công việc giữ gìn trật tự rất nhiều cái khó, rất nhiều áp lực, rất nhiều xì trét. Đã từng, ngay tại thủ đô, một nhân viên dân phòng ném cân của người bán hàng rong xuống sông. Hay tại TPHCM, có những người gánh hàng rong bị đánh sấp mặt. Ngay cả có sự góp mặt của “người hùng cô đơn” mà vẫn còn xảy ra những hình ảnh co kéo xe hàng rất không đẹp mắt với “cụ già 80”. Nhưng thật ra, những người thừa hành pháp luật, với quyền lực trong tay, và sự ủng hộ trên lý thuyết của dân, đâu phải hành xử một cách chợ búa.

Cú đá ấy đâu chỉ vào thau cá, anh trưởng công an ạ, mà là đá vào dân đấy.

Cũng từ dân mà ra, vì dân mà phục vụ, nhưng chính cú đá ấy đang đẩy xa vị trưởng công an ra khỏi dân, dẫu mục đích của cú đá ấy có là gì đi chăng nữa.

Tất nhiên, không gì là không thể sửa sai. Nếu tôi là vị trưởng công an nọ, tôi sẽ đến gặp bà cụ bán cá khoanh tay mà rằng: Con sai rồi. Con xin lỗi má. Xin lỗi nhân dân. 

Đối với dân, chỉ có cách nói thẳng, nói thật chứ không thể gãi đầu gãi tai rằng quá nóng, hay trá ngụy “vấp vào thau cá” mà được đâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn