MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Đỗ Thị Nhàn (bên trái) và bà Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị bắt trong vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Chụp màn hình

Những ai để "con voi" Vạn Thịnh Phát nghênh ngang qua cửa đều phải đền tội

Lê Thanh Phong LDO | 23/11/2023 06:01

Trong bài "Cả đoàn thanh tra SCB của Vạn Thịnh Phát không có được một người công chính" đăng ngày 20.11, Báo Lao Động phân tích:

"Vụ SCB - Vạn Thịnh Phát cho thấy có những lỗ hổng lớn trong quản lý, giám sát hoạt động của các ngân hàng, để một "con voi" có thể nghênh ngang đi qua tất cả các cánh cửa, không phải là "chui lọt lỗ kim". Còn những cánh cửa nào mà "con voi" Vạn Thịnh Phát đi qua, và ai là người canh cửa?".

Đương nhiên những kẻ "canh cửa" để cho "con voi" Vạn Thịnh Phát nghênh ngang chui qua sẽ lần lượt bị lôi ra trước ánh sáng.

Thông tin mới nhất, liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can (trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và cán bộ lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương).

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoạt động từ năm 1992 đến nay, bằng các chiêu thức vừa được phơi bày, đã biến mình thành một tên tuổi lớn trong làng đại gia Việt Nam. Cái tên gọi "gia tộc Trương Mỹ Lan" xuất hiện với sự tự hào là một dòng họ giàu có, làm ăn giỏi, rất đáng được ngưỡng mộ.

Càng nghĩ tới đồng tiền xương máu của nạn nhân Vạn Thịnh Phát càng căm giận cho lối làm giàu của Trương Mỹ Lan và đồng bọn. Số tiền 304.000 tỉ đồng mà Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt từ SCB tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của cả 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại. Cho dù có thu hồi hết tài sản của Vạn Thịnh Phát, thì cũng không bù đắp được số tiền khổng lồ đó.

Và càng giận hơn, vì chắc rằng, Trương Mỹ Lan sẽ không chiếm đoạt được chừng đó tiền nếu như không có những bàn tay nhám nhúa hỗ trợ. 30 năm qua, đã có bao nhiêu lần Vạn Thịnh Phát sử dụng mánh khóe làm ăn bất chính, đương nhiên phải được sự "đỡ đầu", "bảo kê" của nhiều người. Đã bảo kê được tới việc lừa đảo chiếm dụng cả triệu tỉ đồng, thì bàn tay những kẻ nâng đỡ không hề nhỏ.

Và đương nhiên, không ai làm không công cho một "gia tộc" cầm trong tay hơn 300 ngàn tỉ đồng. Cú nhận hối lộ 5,2 triệu USD của Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, chỉ là phát pháo mở màn cho những vụ "nổ" lớn hơn.

Trước diễn đàn Quốc hội ngày 21.11, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nhận định: "Đây là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ”.

Đúng, sẽ còn những tảng băng vỡ tiếp theo, dân đang nóng lòng chờ xem những gương mặt to hơn, quyền lực hơn lộ diện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn