MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiếu thiết bị y tế, bệnh viện tại Đà Nẵng buộc phải chuyển viện cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyên Thi

Những “cái chân mưng mủ” nằm chờ quy trình đấu thầu và cấp phép

Hoàng Văn Minh LDO | 09/09/2023 22:42

Bệnh nhân phải nằm chờ trong tình trạng vết thương mưng mủ hoặc tìm cách chuyển tuyến do hết thuốc, hết thiết bị… là thực trạng tại nhiều bệnh viện thời điểm này.

Chị Nguyễn T, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - người nhà một bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đà Nẵng kể trên Lao Động: “Mẹ tôi bị gãy chân, đã bó bột nhưng sau 2 tuần, bà bị mưng mủ, buộc phải điều trị nhiễm trùng và chưa biết bao giờ mới được phẫu thuật. Hỏi bác sĩ thì được báo dù có phẫu thuật cũng không làm ở bệnh viện này mà phải chuyển đi bệnh viện khác (ra Bệnh viện Trung ương Huế cách 100km như đang phổ biến chẳng hạn) vì bệnh viện hết thiết bị” từ hơn 1 năm nay.

Anh H, người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng gần như phát khóc khi “bệnh viện thông báo thuốc điều trị ung thư trong gói Bảo hiểm y tế đã hết nên giờ chúng tôi phải chọn hoặc xuất viện về nhà nằm chờ, bao giờ có thuốc bệnh viện sẽ gọi báo. Còn nếu bệnh nhân muốn điều trị đúng liều thì phải tự bỏ tiền”.

Tình cảnh trớ trêu như người nhà của những chị T, anh H ở Đà Nẵng, trên cả nước hiện nhiều không kể hết được. Bởi “thiếu đủ thứ” đã và đang là thực trạng của cơ sở y tế các tuyến.

Điều này dẫn đến các bệnh viện tuyến Trung ương quá tải nghiêm trọng do “những cái chân mưng mủ vì nhiễm trùng” như ở Đà Nẵng không thể nằm chờ mà buộc phải tìm cách chuyển lên tuyến trên điều trị. Dẫn đến “sau nghỉ lễ, có ngày chúng tôi khám đến 6.000 - 8.000 bệnh nhân ngoại trú và bệnh viện hiện có hơn 4.000 bệnh nhân nội trú nặng, khó chẩn đoán...” như lời của lãnh đạo một bệnh viện tuyến Trung ương than thở.

Nguyên nhân của tất cả tình trạng này là do vướng mắc trong đấu thầu và một phần do chậm trễ cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế mà ngành Y tế gần 2 năm nay tháo gỡ mãi chưa ra.

Và một phần nguyên nhân của việc chậm trễ cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế, theo như thừa nhận của TS Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế với Lao Động, cũng là do thiếu đủ thứ từ nhân sự, thẩm định phí cho đến chuyên gia bên ngoài do tâm lý sợ sai…

Tóm lại thì những cái chân mưng mủ do nhiễm trùng hay những bệnh nhân ung thư cận kề cái chết buộc phải nằm chờ thuốc, chờ thiết bị y tế để chạy chữa không phải do các bệnh viện và ngành y tế không có tiền mà do cơ chế đấu thầu và cấp phép chưa hoàn thiện cũng như thiếu hụt đủ thứ với thời gian chờ đợi tính bằng đơn vị năm. Đây là điều rất vô lý và khó chấp nhận!

Những người có trách nhiệm, thử đặt mình vào vị trí của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hay cái chân đang mưng mủ vì nhiễm trùng, sẽ thấy thời gian chờ đợi nó bất nhẫn và đau đớn với người bệnh như thế nào…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn