MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Dương Thị Bạch Diệp với chiếc Rolls Royce đình đám một thời Ảnh: LĐO

Những chiếc Rolls Royce của đại gia "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Lê Thanh Phong LDO | 11/09/2022 14:15
BIDV chi nhánh Quy Nhơn thông báo thu giữ xe Rolls Royce Ghost của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết để xử lý nợ.

Ông Trịnh Văn Quyết chơi rất sang, chiếc Rolls Royce của ông là hàng độc, loại được mạ vàng xuất hiện lần đầu ở Việt Nam năm 2013.

Khi ông Quyết đi xe Rolls - Royce, nhiều người ngưỡng mộ anh. Có tài kinh doanh, làm giàu, đi xe sang loại nhất quả đất thì xứng đáng được ngưỡng mộ. Nhưng trong đời có những chuyện bị sự hào nhoáng che đậy, cho đến một ngày sự thật được phơi bày.

Mới đây, ngoài hành vi thao túng thị trường chứng khoán, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nâng khống vốn điều lệ, bị can Trịnh Văn Quyết đã bán toàn bộ số cổ phiếu ROS mang tên mình và 5 người khác nhờ đứng tên, thu về hơn 6.400 tỉ.

Ngồi xe Rolls Royce nhưng hơn ai hết, Trịnh Văn Quyết biết mình đang ngồi trên đống lửa và sẽ có ngày ngồi "nhà đá". Làm ăn kinh doanh thật, thành công hay thất bại cũng là chuyện bình thường, nhưng không phải làm ăn mà lừa đảo lại là chuyện khác. Những chiêu trò phi pháp để làm giàu gây hại cho xã hội, làm rối loạn nền kinh tế và mang họa cho bản thân.

Bạn đọc còn nhớ chiếc Rolls Royce biển số 77L 7777 đình đám một thời của Dương Thị Bạch Diệp. Chiếc xe giá  1,3 triệu USD, tương đương 23 tỷ đồng vào thời điểm 2008 là "chuyện nhỏ". Bà Diệp còn sở hữu nhiều tài sản đất đai, nhà cửa. Lúc đó, bà là nhà kinh doanh thành đạt dưới mắt của nhiều người.

Nhưng rồi bà Dương Thị Bạch Diệp bị tòa sơ thẩm tuyên án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 23.8 vừa qua, bà Dương Thị Bạch Diệp không có mặt. HĐXX thông báo, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp hiện đang bị rối loạn tiền đình, đau thắt ngực, cao huyết áp, thoát vị địa đệm, trào ngược dạ dày... phải nhập viện để theo dõi và điều trị.

Bà Diệp còn gì? chiếc Rolls Royce hay những tòa nhà nằm vị trí đắc địa thành mây khói, chỉ là tấm thân tù tội, thêm bệnh tật hành hạ.

Trịnh Văn Quyết cũng vậy thôi, với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn như vậy, có thể phải đối diện với mức án cao nhất là chung thân.

"Làm giàu không khó" chỉ là cách nói động viên. Làm giàu khó lắm, muốn dễ dàng có ngàn vàng thì rất dễ đi thẳng vào tù.

Câu chuyện Rolls Royce của bà Dương Thị Bạch Diệp và Trịnh Văn Quyết nhắc nhớ cho nhiều người, đó là đừng bao giờ làm giàu bất chấp pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn