MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau 4 năm, đàn thiên nga 200 con giờ chỉ còn lẻ loi vài con. Ảnh: Mai Dung

Những đàn thiên nga bị bức tử do môi trường sống quá ô nhiễm

Lê Thanh Phong LDO | 29/06/2023 10:15

Thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc, Hải Phòng cho sinh động. Nhưng đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Còn nhớ, tại Lễ khánh thành Dự án đầu tư chỉnh trang sông Tam Bạc ngày 9.5.2019, quận Hồng Bàng đã tổ chức thả 20 đôi thiên nga xuống dòng sông. Sau đó đến ngày 21.6.2019, quận tiếp tục tổ chức thả thêm 15 đôi thiên nga nữa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đến 18.5.2020, thêm 130 con thiên nga được thả xuống sông Tam Bạc, tăng số lượng đàn thiên nga lên 200 con.

Thời gian đầu, người dân thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga bơi lội, làm đẹp và sinh động thêm cảnh quan, tạo cảm giác bình yên, vui tươi và lãng mạn.

Nhưng rồi, đàn thiên nga không chịu nổi dòng nước độc, chết dần chết mòn. Người dân địa phương cho biết, nhiều con thiên nga bị dầu trên mặt sông bám vào lông, không thể xoè cánh được. Bị như vậy rồi chết dần con này đến con khác.

Nhìn dòng sông Tam Bạc, ai cũng có thể hiểu ngay được nguyên nhân đàn thiên nga chết, với dòng nước đặc rác đó, khó có con gì sống nổi.

Không chỉ đàn thiên nga ở sông Tam Bạc, Hải Phòng, mà đàn thiên nga ở Hà Nội cũng chết dần. Báo chí đưa tin đàn thiên nga đen trắng 12 con từng được thả ở hồ Hoàn Kiếm, rồi đưa về nuôi ở hồ Thiền Quang từ năm 2018 đến cuối năm 2022 chỉ còn lại 6 con.

Với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là ao hồ ở các thành phố như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, mà tính đến chuyện nuôi thiên nga thì đúng là phí tiền. Ý tưởng rất hay, nhưng thả thiên nga vào dòng nước chết thì nuôi để làm gì?

Hãy dọn sạch rác, làm sống lại ao hồ, trả những dòng kênh, dòng suối, dòng sông về lại với trạng thái tự nhiên như nó vốn có, hay ít nhất bảo đảm cho nó một "không gian sống" không bị bức tử bởi các loại rác.

Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết mới trên Lao Động ngày 27.6 với tựa đề "Cận cảnh những ao, hồ ở Hà Nội sắp biến mất vì bị san lấp trái phép". Bạn đọc sẽ thấy người ta đã quản lý yếu kém như thế nào, và ao hồ của Thủ đô đang bị tấn công bằng rác thải, nước thải, sau đó là bị san lấp để phục vụ cho mục đích lấn chiếm, xây dựng các loại công trình.

Sẽ không có cá tôm nào sống nổi trong một môi trường nước ô nhiễm nặng nề, con người ứng xử quá thô bạo với thiên nhiên nhưng lại thích "son phấn trang điểm" để che giấu khiếm khuyết.

Những đàn thiên nga tội nghiệp "trang điểm" cho những sông suối, ao hồ hôi thôi cũng chỉ giữ mạng được một thời gian ngắn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn