MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ nhân viên giả mạo nhân thân không thể tự leo đến chức trưởng phòng trong Tỉnh ủy

Thanh Hải LDO | 04/10/2019 13:01
Vụ việc nữ nhân viên mới học xong cấp 2, giả mạo nhân thân đã "bước chân" vào làm chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, thăng tiến đến chức Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, vừa bại lộ, gây chấn động dư luận.

Sự việc như đùa này sau khi gây ồn ào trên mạng xã hội thì đã được Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk xác nhận là có thật. Sáng 4.10, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lên tiếng, xác nhận bà Trần Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã sử dụng bằng cấp 3 của chị gái suốt thời gian công tác tại các đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ.

Theo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, bà Sa cũng đã có đơn thừa nhận sử dụng bằng cấp 3 của chị gái ruột của mình (trú tại tỉnh Lâm Đồng), còn bà chỉ học cấp 2. Bà Sa cũng xin nghỉ việc.

Đơn tố cáo gửi đến Tỉnh ủy Đắk Lắk trước đó cho biết tên thật của bà Sa là Trần Thị Ngọc Thảo (SN 1975). Tên Trần Ngọc Ái Sa mà bà Thảo sử dụng từ khi "bước chân" vào Tỉnh ủy Đắk Lắk chính là chị gái ruột của mình. Bà Sa (thật) sinh năm 1973, hiện đang công tác tại một bệnh viện ở tỉnh Lâm Đồng.

Được tuyển vào làm nhân viên tại  Nhà khách Tỉnh uỷ Đắk Lắk, bà Trần Thị Ngọc Thảo sau đó đã sử dụng tên của chị gái mình là Trần Ngọc Ái Sa với hồ sơ học lực đủ tiêu chuẩn để được điều qua làm kế toán tại Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk, rồi lại được nâng đỡ để leo lên chức trưởng phòng. 

Như vậy, vụ việc không chỉ dừng lại ở cá nhân bà Thảo. Và hành vi cũng không chỉ là gian dối, sử dụng bằng giả của bà Thảo. Đây là vụ sử dụng cả hồ sơ lý lịch cá nhân hoàn toàn giả mạo để luồn vào trong tổ chức quan trọng của Đảng tại Đắk Lắk. Chắc chắn một cô nhân viên vốn học hết cấp 2 không thể nghĩ và tự làm được điều gian dối tày trời này.

Chưa kể, quá trình xem xét hồ sơ khi kết nạp Đảng thì tổ chức Đảng ở Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk phải thẩm tra lý lịch cả 3 đời, 4 bên nội ngoại của bà Thảo tại địa phương. Không thể ngụy biện rằng do sơ sót, không phát hiện bởi chị gái Trần Ngọc Ái Sa của bà Thảo vẫn còn nguyên đấy, đang công tác tại bệnh viện ở quê nhà.

Vậy "bàn tay bẩn" nào trong Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thực hiện hành vi gian dối trong suốt quá trình tuyển dụng, nâng đỡ cho bà Thảo thăng tiến đến chức Trưởng phòng? Cần phải làm rõ hành vi này đã được dung túng của nhiều người, và có tổ chức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn