MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Đinh Thị Ngọc. Ảnh từ clip

Nước mắt của cán bộ dân số và lời dạy “chỉ sợ không công bằng” của Bác Hồ

Hoàng Văn Minh LDO | 03/07/2023 16:34

“Mình cảm thấy tủi thân vô cùng…” - chị Đinh Thị Ngọc, viên chức dân số đang công tác tại Trạm Y tế xã Tu Lý (huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình), nói nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt tức tưởi khi trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.

Chị Ngọc khóc, thấy “tủi thân vô cùng” bởi như chị nói là đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, đã làm tốt đến như thế nhưng lại không được Bộ Y tế ghi nhận.

Nguyên nhân chị Ngọc khóc, như Lao Động đang phản ánh, bắt đầu từ việc Bộ Y tế đề nghị để Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập là một nghị định thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Tuy nhiên, khi nghị định được triển khai đã gây nhiều băn khoăn cho các cán bộ dân số khi lực lượng này dù rất tích cực trên tuyến đầu chống dịch lại bị phân biệt với các lực lượng khác và không được hưởng trợ cấp.

Đặc biệt là trả lời mang tính “phủ nhận sạch trơn” công sức của hơn 11.000 cán bộ dân số trên cả nước của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ Y tế - ông Nguyễn Hồng Sơn, người ký văn bản 3102/BYT-TCCB - khi trả lời Báo Lao Động.

Ông Nguyễn Hồng Sơn nói: "Đối với cán bộ dân số, trong giai đoạn tham gia chống dịch thì họ đã được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù nghề - phụ cấp chống dịch, còn phụ cấp ưu đãi nghề thì chỉ dành cho những người có trách nhiệm đầu tiên trong việc chống dịch. Các cán bộ dân số chỉ được huy động để thực hiện chống dịch mà thôi".

“Phải đảm bảo tính công bằng” là cụm từ mà chị Đồng Thị Kim P - cán bộ dân số viên của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận - nhấn mạnh trong một bức thư nói về việc chị và đồng nghiệp bị Bô Y tế bỏ rơi và bỏ quên, vừa được trích đăng trên báo Lao Động.

Gần 57 năm trước, ngày 29.12.1966, tại phiên họp cuối năm của Hội đồng chính phủ, khi đề cập đến khuyết điểm của công tác lưu thông phân phối hàng hoá lúc đó, Bác Hồ đã dạy: “Trong công tác lưu thông phân phối, có hai điều quan trọng phải luôn luôn nhớ: Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không theo”.

Đây là một trong những lời dạy của Bác được chúng ta trích dẫn nhiều nhất trong công việc và cuộc sống - nhiều đến mức đã thành câu cửa miệng. Và sau gần 57 năm, lời dạy của Bác Hồ vẫn còn nguyên tính thời sự.

Từ lời dạy về công bằng của Bác, cũng có thể nói việc Bộ Y tế tham mưu để ban hành một văn bản, chính sách chưa được sát thực tế, sát đối tượng, dẫn đến bất cập cũng là chuyện bình thường trong điều hành, không có gì đáng sợ.

Điều đáng sợ nhất trong trong trường hợp này, là Bộ Y tế không chịu lắng nghe cơ sở và dư luận để chủ động đề xuất thay đổi chính sách, đảm bảo sự công bằng, đảm bảo không còn những tiếc khóc tức tưởi như của chị Đinh Thị Ngọc!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn