MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cái ôm của cựu binh Australia với thân nhân liệt sĩ Việt Nam tại lễ truy điệu. Ảnh: Đình Trọng

Nước mắt, những cái ôm hàn gắn từ một cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ lịch sử

Hoàng Văn Minh LDO | 27/04/2024 17:41

Trên Báo Lao Động vừa có một câu chuyện rất xúc động về hành trình 20 năm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, có sự góp công của nhóm cựu binh và thân nhân cựu binh Australia ở Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương vừa long trọng tổ chức lễ truy điệu 20 liệt sĩ Việt Nam đã hi sinh từ năm 1968 mới được tìm thấy hài cốt tại vườn cao su ở huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Các liệt sĩ được tìm thấy lần này là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam hy sinh trong trận đánh với lực lượng quân đội Hoàng gia Australia tham chiến tại Việt Nam vào tháng 5.1968.

Đó là một cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ có tính lịch sử khi kéo dài đến 20 năm mới cho kết quả. Đặc biệt, hành trình tìm kiếm kéo dài 20 năm này, ngoài thân nhân người Việt còn có sự tham gia của nhiều cựu binh, người thân của cựu binh Australia.

"Đây là một câu chuyện rất dài. Sau khi cha tôi tham chiến về nước đã bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Là người con, tôi mong muốn làm việc gì đó cho người cha của mình” - Luke Johnston Luc, con trai của một cựu binh Australia tham gia cuộc tìm kiếm lịch sử kéo dài 20 năm này nói với Lao Động.

Thú vị là trong hành trình “làm việc gì đó cho người cha của mình”, Luke Johnston Luc cũng đã kịp làm điều có ý nghĩa cho chính bản thân mình trên chính mảnh đất mà cha mình từng tham chiến là lập gia đình với một người con gái Việt Nam ở Bình Phước.

Và chi tiết gây xúc động nhất của câu chuyện có hậu này tại lễ truy điệu, là ông John Bryant - cựu binh Australia đã ôm chặt thân nhân các liệt sĩ Việt Nam để rồi tất cả cùng khóc.

Đó là tiếng khóc – những giọt nước mắt tiễn đưa anh linh các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương. Đồng thời cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc cho một hành trình có hậu. Nhưng trên cả là sự hàn gắn, cùng nhau xoa dịu nỗi đau dẫu biết rằng vết thương của sự mất mát do chiến tranh thì khó mà lành miệng.

Đã 49 năm trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng trên khắp những vùng đất đã từng vang tiếng đạn bom, vẫn còn rất nhiều những hài cốt liệt sĩ chưa được thân nhân tìm thấy.

Những năm gần đây, không chỉ những cựu binh Australia mà còn có rất nhiều cựu chiến binh Mỹ đã trở lại Việt Nam, cùng đồng hành với các cựu chiến binh Việt Nam đi tìm hài cốt liệt sĩ với nhiều hình thức: Cung cấp thông tin, giúp xác định tọa độ, trao trả kỷ vật, cùng xắn tay tìm kiếm…

Trong hành trình cùng nhau tìm kiếm đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, đã có rất nhiều câu chuyện xúc động, thú vị không thua kém gì chuyện ở Bình Dương đã được kể. Như chuyện về tình bạn thân thiết đến khó tin của rất nhiều cựu binh của cả hai bên từng đối đầu nhau trong quá khứ...

Những cá nhân như Luke Johnston Luc hay John Bryant, và những thân nhân liệt sĩ người Việt, họ không chỉ tìm sự hàn gắn cho cá nhân mình, mà còn cho mối quan hệ tốt đẹp và sâu sắc, trước hết là giữa Việt Nam và Australia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn