MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 có sức hút lớn đối với người dân và du khách. Ảnh: Ban tổ chức

Pháo hoa khép lại, nhưng khát vọng về "thế giới không khoảng cách" mở ra

Thanh Hải LDO | 10/07/2023 22:25

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 vừa khép lại tối 8.7 với ngôi vị quán quân thuộc về đội tuyển Pháp. Tiếng nổ rền vang trên cửa sông Hàn, gợi nhiều cảm xúc cho người dân Đà Nẵng...

Đêm chung kết DIFF 2023 thực sự là một dấu ấn khó quên cho du lịch Đà Nẵng trong mùa hè 2023, bởi sau 3 năm "cô tịch" vì dịch bệnh COVID-19.

Đêm chung kết, hàng chục nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực trung tâm, đứng chật kín hai bên bờ sông Hàn. Hàng quán “cháy” bàn, các khách sạn kín phòng, mọi nẻo đường tắc nghẽn...

Xem pháo hoa trực tiếp quả là một cảm xúc khó có ngôn từ nào diễn tả được. Dù VTV8 có đặt sẵn cả 10 camera, ở nhiều góc độ, dù âm nhạc có dày công "phụ họa" theo những kịch bản mỹ miều để diễn tả chủ đề "thế giới không khoảng cách"... cũng không thể chuyển tải hết cảm xúc đến người xem gián tiếp, qua truyền hình.

Chỉ có chen chân đi dưới trùng trùng lớp người, trong niềm vui rộn ràng, trong ánh mắt rạng ngời khi ngửa mặt lên trời á, ồ, rồi hú, ré, vỗ tay tán thưởng... mới cảm nhận hết được xúc cảm của pháo hoa. Những tràng pháo hoa như hàng triệu vì sao đủ sắc màu, tuôn đổ xuống giữa trời, đưa người xem đến nhiều miền suy tưởng.

Riêng với người dân Đà Nẵng, sẽ có thêm những cảm xúc khác. Không chỉ là niềm vui khi mới 6 tháng đầu năm, đã đón hơn 3,5 triệu lượt du khách, tăng gần 120% so với cùng kỳ năm 2022... mà đó là niềm vui vì một “thế giới không khoảng cách” thật sự.

Khi dịch COVID-19 lan tràn trên thế giới, Đà Nẵng là một trong những nơi đầu tiên cả nước bùng phát dịch. Thành phố liên tiếp bị phong tỏa, phố xá không một bóng người.

Dịch bệnh cũng như chiến tranh, có sức hủy diệt khủng khiếp, làm con người bị ngăn cách...

Nhưng nay, ngay trước chiến lũy thành Điện Hải là sân khấu trình diễn pháo hoa. Phía bốt đồn An Hải xưa, bên kia sông Hàn là khán đài với hàng vạn người dân, du khách tụ hội. Cùng tiếng nổ vang rền ở cửa sông Hàn, những màn pháo hoa của người Pháp trong đêm chung kết đã mang lại niềm vui, hạnh phúc vỡ òa. Những cảm xúc thăng hoa cho người xem, du khách và cho chủ nhân của vùng đất lịch sử bên sông Hàn này.

Lễ hội khép lại, nhưng mong muốn sự kết nối, xóa nhòa khoảng cách không gian địa lý, để các quốc gia, các dân tộc xích lại gần nhau, đó là khát vọng hòa bình, tình yêu và hy vọng về những điều tốt đẹp của con người, mọi thời đại... được mở ra.

Dù là lễ hội pháo hoa, hay bất cứ một sự kiện văn hóa nào được tổ chức, thì ngoài mục tiêu thu hút du lịch, phát triển kinh tế, thì chính quyền cũng nên hướng đến mục đích cuối cùng là để mỗi người dân đều được hưởng hạnh phúc, để quê hương được thịnh vượng, an toàn, để con người được sống trong một môi trường hòa hợp, bền vững với thiên nhiên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn