MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều ngôi nhà xây dựng trái phép trong khu vực Suối Trầu. Ảnh: Hoài Luân

“Quan hưu” xây nhà trái phép trên đồi để đọc sách - chuyện lạ ở Bình Định

Lê Thanh Phong LDO | 16/03/2023 06:02

Nếu ai muốn sống ẩn dật, đọc sách cũng lên đồi xây nhà trái phép thì còn đâu đồi núi nữa.

Chuyện là như vậy, ông N.T - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định - xây dựng căn nhà kiên cố trên khu đất đồi, xung quanh được bao bọc bởi lưới B40, bên trong có các công trình phụ và một bãi vật liệu xây dựng.

Căn nhà này xây dựng trái phép, chính ông N.T thừa nhận với phóng viên Lao Động: "Đất ở đây tôi mua từ năm 2014. Thời điểm đó, tôi còn đương chức và có làm báo cáo kê khai tài sản. Toàn bộ nhà được xây tại khu vực này đều trái phép hết".

Nói thêm về chuyện xây nhà trái phép, ông T tâm sự rằng, do lạm dụng khi xây dựng nên vợ ông đã bị UBND phường Quang Trung phạt 5 triệu đồng và tháo phần dư dôi của căn nhà.

"Sau khi vợ tôi nộp phạt cho UBND phường Quang Trung thì công trình vẫn được tồn tại và chúng tôi cam kết không xây dựng thêm nữa" - ông T cho hay.

Có nghĩa là vợ ông lạm dụng, vợ ông bị phạt, không phải ông. Ông "sang trọng" hơn, vì muốn sống ẩn dật nên xây nhà trên núi để ở, đọc sách, chữa bệnh.

Ô hay! Ai muốn sống ẩn dật cũng lên núi xây nhà thì núi đâu đủ để xây. Ai muốn đọc sách cũng lên đồi xây nhà trái phép thì loạn mất.

Về chuyện tháo dỡ nhà xây dựng trái phép, ông T nêu ý kiến: "Nếu muốn xử lý triệt để thì phải làm hết, nhà nào xây dựng trái phép trên núi này phải cưỡng chế hết, vậy thì tôi đồng ý".

Ông T có quan điểm rất không đúng đắn. Ông là cán bộ lãnh đạo, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định, thì phải nêu gương. Nếu người khác làm sai, vi phạm pháp luật, ông phải ngăn cản, tố cáo. Đằng này, ông thấy người khác làm sai, ông cũng làm theo, hoặc là thấy ông làm sai nên nhiều người khác làm theo.

Ông T từng là giám đốc sở, cho dù là về hưu cũng giữ hình ảnh cho lãnh đạo địa phương bằng cách chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Nếu vi phạm xây dựng trái phép thì chủ động tháo dỡ, không thể đòi chính quyền phải xử lý người khác thì mình mới thực hiện.

Đó là vụ riêng của ông N.T. Còn tại khu vực suối Trầu ở tổ 49, khu vực 5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, còn nhiều công trình trái phép khác, đã bị các ngành chức năng phát hiện, xử lý, nhưng vẫn tồn tại.

Tại sao không xử lý dứt khoát, chẳng lẽ ở đây toàn "quan hưu" sống ẩn dật và đọc sách?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn